Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 22/11/2014, 18:56 (GMT+7)

Mỹ Đình không kín chỗ ngày đội tuyển ra quân ở AFF Cup

Dù đội tuyển quốc gia thi đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia ở AFF Cup 2014, không có cảnh chen lấn hay sôi động thường thấy ở sân Mỹ Đình chiều 22/11.

Sát giờ thi đấu lượng người tìm đến các quầy vé trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình mới nhỉnh hơn so với những ngày qua. Theo anh Tuấn, tổng lượng vé được tiêu thụ được khoảng 24.000 chiếc - trong khi sức chứa của sân là 40.000 chỗ ngồi.

Một CĐV nhí theo bố mẹ đến sân. Bố mẹ cậu bé cho biết, vì biết khán đài sẽ không đông, không có cảnh chen lấn xô đẩy nên lần đầu cho con đi xem.

Lượng người bán đông hơn cả người mua.

Các cổ động viên cũng không tỏ ra khí thế khi vào sân.

Anh Hùng ở Hà Đông đi xem một mình vì "rủ mãi không có người đi cùng".

Nhiều cổ động viên mua luôn vé chợ đen vì giá cũng tương đương như của Liên đoàn. 

Cửa vào sân thưa thớt người.

Khoảng 15 phút trước giờ bóng lăn vẫn còn khá nhiều chỗ trống trên khán đài.

CĐV luôn khẳng định không quay lưng lại với đội tuyển, và họ cần trước mắt là những màn trình diễn ấn tượng từ thầy trò HLV Toshiya Miura. 

Một góc hiếm hoi sôi động. Có thể đến khi trận đấu bắt đầu các khán đài mới được làm nóng và đông vui hơn. Một chiến thắng, hoặc một lối chơi đẹp của các cầu thủ chắc chắn sẽ thu hút lại sự quan tâm từ CĐV.

Giang Huy - Lâm Thoả