Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 20/11/2016, 23:09 (GMT+7)

CĐV Sài Gòn truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam

Bất chấp mưa lớn, hàng trăm CĐV vẫn tập trung cùng nhau để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại trận ra quân AFF Cup 2016.

Từ 18h30 ngày 20/11, bất chấp trời mưa lớn, hơn 200 cổ động viên mang theo băng rôn, quốc kỳ và trống đến Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP HCM) cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng qua màn hình lớn.

Họ phần lớn là sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP HCM.

Trong đám đông có không ít CĐV nữ, với sự máu lửa và đam mê không kém gì đấng mày râu.

Hội trường như bùng nổ khi Văn Quyết ghi bàn vào lưới đồng chủ nhà Myanmar ở phút thứ 24.

Họ cùng reo hò, ôm nhau chúc mừng bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Không thể trực tiếp đến Myanmar cổ vũ, nhưng các CĐV này vẫn biết cách "truyền lửa" cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam - liên tục khuấy động không khí bằng những tiếng trống cổ vũ.

Trận này Việt Nam khởi đầu mạnh mẽ, áp đảo đội chủ nhà trong hiệp một. Bên cạnh bàn mở tỷ số, đội còn có nhiều pha lên bóng hay và tạo nhiều cơ hội ngon ăn.

Tuy nhiên, sang hiệp hai Myanmar chơi mạnh mẽ hơn, và có bàn gỡ hoà nhờ công Aung Thu phút 73. Ông Nghĩa cùng nhiều CĐV không khỏi lo lắng.

Thời gian càng trôi về cuối trận càng khiến đám đông hồi hộp. Tuyển Việt Nam đối diện với nguy cơ phải chia điểm trong trận ra quân.

Tuy nhiên, phú 81 Công Vinh đã ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Hội trường lại bùng nổ.

Các cổ động viên reo hò khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. "Hôm nay hàng công Việt Nam đã chơi tốt. Đặc biệt là Công Vinh, khi tỏa sáng đúng lúc đội nhà gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo tôi, Xuân Trường mới là cầu thủ hay nhất trận. Cả hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều có dấu giày của cậu ấy", một cổ động viên nhận xét.

Ngày 23/11 tuyển Việt Nam chơi trận thứ hai, gặp Malaysia - đội đã thắng Campuchia 3-2 ở trận đấu trước đó.

Thành Nguyễn