Thứ năm, 2/5/2024
Chủ nhật, 12/4/2015, 19:37 (GMT+7)

CĐV khổ sở để được vào sân trận SLNA - HAGL

Trước sự kêu gào của CĐV, ban tổ chức sân Vinh buộc phải mở cửa tự do khi hiệp một diễn ra quá nửa.

Sân Vinh cuối tuần này trở thành tâm điểm chú ý, khi đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở V-League.

Để tránh tình trạng vỡ sân, ban tổ chức chỉ phát hành 10.800 vé dù sức chứa khoảng 13.000 chỗ ngồi. 

Tuy nhiên khi trận đấu diễn ra, vẫn có hàng nghìn CĐV đập cửa đòi vào sân. "Đừng quay lưng với người hâm mộ vì vé", họ đồng thanh hô to.

Trước tình huống đó, ban tổ chức quyết định mở cửa khán đài C và D, trong sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Hàng nghìn người xô đẩy, cố chen qua cánh cửa hẹp để được vào sân.

Lực lượng chức năng thu giữ hết những vật cứng như mũ bảo hiểm, chai nước...

Theo ước tính của phóng viên VnExpress, có khoảng 12.000 CĐV có mặt trên sân. CĐV Nghệ An nổi tiếng về tình yêu bóng đá, và lần này điều đó được dịp thể hiện.

Có những người trèo cả lên cây...

... hoặc bất cứ điểm cao nào quanh sân để được theo dõi trận đấu.

Ở trong sân, "những làn sóng vàng" tạo nên bầu không khí sôi động.

Với lực lượng CĐV hùng hậu, nội công ngoại kích, đội chủ nhà Sông Lam thi đấu hứng khởi và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Mạnh Hùng và Phi Sơn.

Lâm Thoả - Đức Đồng