Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 11/4/2015, 18:04 (GMT+7)

CĐV ngạt thở vì mua vé trận SLNA và HAGL

Trong khi hàng nghìn cổ động viên xếp hàng bên phía khán đài A thì ban tổ chức bất ngờ bán vé bên phía khán đài B với số lượng rất hạn chế.

Ban tổ chức thông báo 15h bán vé nhưng từ sáng CĐV đã xếp hàng chờ.

Cảnh chen lấn xô đẩy diễn ra liên tục. Nhiều người cảm thấy nhạt thở, không chịu nổi phải xin ra khỏi hàng.

Đến 15h, dãy người hâm mộ cảm thấy sốt ruột khi không thấy ban tổ chức bán vé như thông báo.

Hàng nghìn người hâm mộ bị hố khi ban tổ chức bất ngờ bán vé bên phía khán đài B.

Nguyễn Xuân Hùng may mắn sở hữu được một cặp vé. Chàng trai sinh năm 1992 đi từ Hà Tĩnh ra Vinh mua vé.

Mua được vé nhưng để có thể đi ra cũng phải chen lấn vất vả.

Tắc đường trước cửa sân Vinh.

Các cổ động viên đứng bên khán đài A chờ tới 17h vẫn không có vé bán, thất vọng ra về.

Phe vé chào mời người hâm mộ với giá gấp bốn, năm lần giá gốc (giá gốc có bốn mệnh giá là 70.000 đồng, 60.000 đồng, 30.000 đồng và 10.000 đồng).

Lâm Thỏa