Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 12/9/2014, 11:42 (GMT+7)

Không mua được vé, cổ động viên phá hàng rào trụ sở VFF

Mệt mỏi xếp hàng cả đêm, lại nghe thông báo vé đã bán hết từ hôm trước, cổ động viên của U19 Việt Nam đã đạp đổ hàng rào Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Sau chiến thắng 4-1 của Việt Nam trước Myanmar ở bán kết giải U19 Đông Nam Á, hàng trăm cổ động viên đổ ra trước cửa trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Họ sẵn sàng thức thâu đêm chờ mua vé.

Trên thực tế, từ trưa 11/9 VFF đã thông báo việc bán hết vé xem các trận tranh giải ba và chung kết diễn ra vào 13/9. Tuy nhiên khi nhận thông tin này, các CĐV vẫn không khỏi bức xúc.

Họ thậm chí đã xô đổ cả tường rào trước cổng trụ sở VFF.

Cổng trụ sở VFF như một bãi chiến trường với đủ các loại rác thải, chăn chiếu mà CĐV tức giận bỏ lại.

Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm cho biết sự bức xúc của CĐV có thể hiểu được, khi họ đang dành tình yêu lớn cho U19 Việt Nam, nhưng ban tổ chức không sai vì đã thông báo hết vé từ trước đó một ngày. 

VFF đã phải nhờ tới lực lượng công an và cơ động để lập lại trật tự.

Nhiều người dân vẫn kiên quyết không chịu về, và đòi gặp mặt lãnh đạo VFF. 

Cụ ông tên Tuấn cho biết sẽ ngồi chờ đến khi nào mua được vé mới về.

CĐV có mặt tại hiện trường khẳng định họ không làm loạn, mà chỉ muốn mua vé để xem U19 Việt Nam thi đấu. Một số cho rằng không thể có chuyện vé hết nhanh như vậy và tỏ ý nghi ngờ ban tổ chức tuồn ra chợ đen.

Bản thông báo của VFF được dán lên sáng nay. 

Ở chung kết diễn ra ngày 13/9, U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. 

Lâm Thỏa