Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 11/6/2014, 14:48 (GMT+7)

U19 Việt Nam chăm chú xem U21 Nhật Bản thi đấu

Dù là trận giao hữu giữa U21 Nhật Bản và Sinh viên, HLV Graechen vẫn yêu cầu các cầu thủ đến theo dõi để học hỏi kinh nghiệm.

Một đêm sau trận thua Sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1-5, sáng nay 11/6 đội U19 Việt Nam bước vào buổi tập trên sân trung tâm huấn luyện J-Green Sakai.

Hai cầu thủ Tiến Dũng và Xuân Hưng bị chấn thương nên phải ngồi ngoài.

Thủ môn Phí Minh Long bị đau ngón tay sau một pha cứu bóng, anh đang được các bác sỹ băng bó.

Các cầu thủ chấn thương được các trợ lý tập cơ bụng bên ngoài sân.

HLV Graechen tập cùng các học trò.

Các cầu thủ hăng say tập luyện dù vừa trải qua một trận thua nặng hôm trước.

Trung vệ Đông Triều với gương mặt còn buồn bã vì những lỗi anh mắc phải trong trận đấu hôm qua dẫn đến trận thua đậm của đội nhà.

Sau 40 phút tập nhẹ, toàn đội chạy thả lỏng 10 phút bằng chân không.

Sau đó, các cầu thủ đến theo dõi trận giao hữu giữa U21 Nhật Bản và tuyển Sinh viên Nhật Bản.

Trận giao hữu này diễn ra tại một sân bóng trong khu tập luyện J-Green Sakai nên thuận lợi cho đội U19 Việt Nam đến theo dõi.

Trời mưa nhưng khán giả Nhật vẫn đến sân theo dõi, cổ vũ hai đội thi đấu.

Chỉ là một trận giao hữu giữa đội trẻ và sinh viên nhưng giới truyền thông Nhật cũng giành sự quan tâm lớn. Điều đó phản ảnh sự phát triển của bóng đá Nhật, đội bóng số một châu lục. Trận này Sinh viên Nhật Bản thắng đội U21 với tỷ số 2-1.

Hữu Đức (từ Osaka)