Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 14/10/2014, 10:13 (GMT+7)

Vượt khó, Bale và đồng đội dẫn đầu vòng loại Euro

Chơi thiếu người, dính chấn thương và liên tục bị chơi xấu nhưng tuyển xứ Wales của Gareth Bale vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Đảo Síp để củng cố hy vọng ở vòng loại Euro 2016.

Gareth Bale trở thành mục tiêu đeo bám và chơi xấu của đối phương. 

Để ngăn tốc độ và những cú sút xa nguy hiểm của cầu thủ đắt nhất thế giới, tuyển Síp không ngần ngại phạm lỗi và phải lĩnh năm thẻ vàng.

Xứ Wales còn gặp khó khăn về lực lượng khi hậu vệ Andy King (áo đỏ) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 47 do pha phạm lỗi từ phía sau. 

King và các đồng đội đều bất ngờ khi bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi không quá nặng.

Trước đó, Wales còn mất Simon Church ngay phút thứ sáu, do chấn thương.

Vượt qua nghịch cảnh, Wales đến được với chiến thắng. David Cotterill, cầu thủ vào thay Church, tạt bóng mở tỷ số ở phút 13.

Phút 23, Robson-Kanu sút xâu kim thủ môn Síp nâng tỷ số lên 2-0 cho Wales. Bale trực tiếp kiến tạo bàn này bằng một cú chọc khe thông minh.

Síp có bàn rút ngắn ở phút 36 nhưng không làm gì được hơn trong khoảng thời gian còn lại, ngay cả khi hơn người.

Với sự có mặt của Bale, hàng thủ Sip luôn phải tập trung theo sát, không thể hỗ trợ hàng công như mong muốn.

Với chiến thắng thứ hai trong ba trận đầu vòng loại, xứ Wales của Bale lên dẫn đầu bảng B. Đội này hiện có bảy điểm, hơn Israel một điểm. Bỉ xếp thứ ba với bốn điểm do vừa bị Bosnia cầm chân với tỷ số 1-1.

Thùy Dương