Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 14/1/2017, 08:16 (GMT+7)

Cảnh sát vào sân hộ tống trọng tài V-League

Trước sự phản ứng dữ dội của CĐV chủ nhà, tổ trọng tài phải nhờ đến sự bảo vệ của lực lượng an ninh mới dám rời sân Long An.

Chiều 13/1, Long An tiếp cựu vô địch Bình Dương ở vòng hai của V-Legaue 2017. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 75 và duy trì lợi thế đến những phút bù giờ.

Tuy nhiên, đúng phút cuối cùng, trọng tài cho Bình Dương hưởng phạt đền. Và từ đây Anh Đức (số 11) thực hiện thành công, san bằng tỷ số 1-1.

Ở tình huống trọng tài Võ Minh Trí thổi phạt đền chủ nhà, thời gian đã trôi sang phút bù giờ thứ 5. Trước đó, trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết giơ bảng báo trận đấu được bù 4 phút, rồi sau đó thông báo bù thêm một phút.

Bức xúc trước cách bù giờ khó hiểu của các trọng tài, dẫn đến việc đội nhà bị bàn thua ở phút cuối, khán giả Long An nán lại phản ứng.

Trọng tài chính Võ Minh Trí không dám rời sân vì khán giả phản ứng từ khán đài.

Lực lượng an ninh nhanh chóng được điều động để bảo vệ sự an toàn cho các trọng tài.

Tổ trọng tài, giám sát sau đó được hộ tống rời sân an toàn.

Khán giả Long An cho rằng các trọng tài đã "cướp" mất chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Anh Tuấn.

Các cầu thủ Long An thì buồn bã sau khi hụt chiến thắng thứ hai liên tiếp. Chủ tịch CLB ông Võ Thành Nhiệm thốt lên: "Một chiến thắng bị đánh cắp".

Long An sau hai lượt đấu vẫn bất bại với kết quả một thắng và một hoà.

Đông Huyền