Thứ năm, 25/4/2024
Thứ ba, 24/3/2015, 12:14 (GMT+7)

Kaka gạt Messi, xếp Cristiano Ronaldo vào đội hình trong mơ

Quả bóng Vàng 2007 chọn bảy đồng đội cũ ở AC Milan và một số đồng hương Brazil vào đội hình trong mơ của riêng anh.

Kaka hiện khoác áo Orlando City thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Anh trình làng bằng một tình huống làm bàn trong trận ra quân mà đội nhà hòa New York City.

Với hai giai đoạn khoác áo AC Milan, kéo dài trong sáu năm rưỡi, bốn năm khoác áo Real Madrid và có thâm niên ở tuyển Brazil từ 2002, Kaka đã chơi vô số trận cầu đỉnh cao, đọ tài với vô số siêu sao bóng đá. Anh vì thế được cho là có cái nhìn đủ toàn diện để đưa ra một đội hình trong mơ của thế giới bóng đá trong giai đoạn anh thi đấu.

Tuy nhiên, Kaka ít nhiều gây bất ngờ khi không điền tên Lionel Messi, siêu sao của Barca từng lập kỷ lục giành bốn Quả bóng Vàng liên tiếp. Thay vào đó, anh chọn bảy đồng đội ở AC Milan vào đội hình 11 người, trong đó có năm đồng hương Brazil.

Dưới đây là những lý giải của Kaka trên tờ Sport Mail (Anh) vì sao anh chọn các vị trí.

Thủ môn Nelson Dida

"Tôi từng có bốn năm làm đồng đội với Casillas ở Real Madrid, nhưng theo quan điểm của tôi, Dida mới là thủ môn xuất sắc nhất. Tôi đã chơi bóng cùng Dida và giành nhiều vinh quang ở Milan và ĐT Brazil. Tài nghệ của anh ấy thật không thể tin nổi".

Hậu vệ phải Cafu

"Hễ phải nói điều gì về những cầu thủ mà tôi học hỏi được nhiều nhất, tôi đều nói về Cafu. Anh ấy từng hai lần vô địch World Cup, đăng quang ở Champions League, nhưng vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để chiến thắng ở trận kế tiếp theo". 

Trung vệ Alessandro Nesta

"Những cầu thủ Italy có cách nhìn nhận bóng đá khác hẳn với đồng nghiệp ở các nước khác. Họ được học về chiến thuật từ bé và khi lớn lên, chơi bóng chuyên nghiệp, họ biết rõ cách chọn vị trí như thế nào, di chuyển như thế nào và đoán trước được đối thủ sẽ làm những gì. Nesta là một cầu thủ như thế, bên cạnh việc anh ấy mạnh mẽ và rất nhanh".

Trung vệ Paolo Maldini

"Paolo cũng giống Cafu. Anh ấy năm lần vô địch Champions League, bảy lần đoạt scudetto, nói chung là có quá nhiều chiến thắng. Nhưng Paolo luôn là người đến sân tập đầu tiên và đi về cuối cùng. Anh ấy là một hình mẫu cho mọi cầu thủ".

Hậu vệ trái Roberto Carlos

"Carlos là một cầu thủ đáng kinh ngạc, luôn gây hứng khởi ở vị trí hậu vệ trái. Tôi thích từng giây phút được chơi với anh ấy. Carlos rất nhanh, mạnh mẽ, có thể thực hiện những cú đá phạt không tưởng, những cú sút ghi bàn đẹp mắt".

Tiền vệ lệch phải Andres Iniesta

"Cậu ta biến ngay cả những điều tưởng khó nhất trên sân bóng trở nên dễ dàng. Đó là lời khen ngợi lớn nhất mà tôi có thể nói về Andres. Cách cậu ta chơi bóng, khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Đó là điều khiến tôi thích Andres".

Tiền vệ trung tâm Andrea Pirlo

"Tôi thích chơi với Pirlo và nghĩ rằng anh ấy là một trong những người giỏi nhất. Pirlo luôn là người nhanh nhất trên sân nhận biết cần phải hành động như thế nào tiếp theo. Tôi hay chơi phía sau hàng phòng ngự đối phương và Pirlo luôn biết cách làm thế nào để chuyền bóng cho tôi".

Tiền vệ lệch trái Zinedine Zidane

"Tôi chưa từng chơi cạnh Zidane, mà chỉ là đối thủ của anh ấy. Thật tuyệt khi thấy cách anh ấy chơi bóng, di chuyển quanh sân. Nó như thể Zidane đang trượt đi. Thật khó hình dung những gì anh ấy làm với bóng đá".

Tiền đạo phải Cristiano Ronaldo

"Tôi có ba người đều tên là Ronaldo cho hàng công, bắt đầu với Cristiano. Tôi học hỏi được rất nhiều từ cậu ấy, và điều đó từng giúp tôi rất nhiều khi còn ở Real Madrid. Hiện tại, Ronaldo là cầu thủ hay nhất hành tinh này, một cầu thủ đặc biệt".

Trung phong Ronaldo

"Với tôi, Ronaldo người Brazil là một trong những tay săn bàn hay nhất lịch sử bóng đá. Anh ấy khác với tất cả những người còn lại. Tôi muốn nói Ronaldo này là cầu thủ hay nhất mà tôi từng chơi cùng, xét tới tốc độ, kỹ thuật đi bóng, dứt điểm và cách di chuyển của anh ấy".

Tiền đạo trái Ronaldinho

"Tôi từng đối đầu với Lionel Messi, nhưng Ronaldinho mới là lựa chọn cuối cùng của tôi cho đội hình trong mơ. Anh ấy có thể làm những thứ với trái bóng theo cách bạn không thể hiểu nỗi. Trên sân tập, bạn sẽ thấy rất nhiều điều không có trên sân bóng, nhờ Ronaldinho. Trên sân tập, anh ấy được giải phóng khỏi mọi yếu tố cảm xúc, trách nhiệm và được tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn".

Linh Linh