Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 28/6/2015, 22:23 (GMT+7)

Khán giả leo trèo, đu đưa xem HAGL đấu Bình Dương

Sân Gò Đậu chiều 28/6 chật kín khán giả, vì thế nhiều CĐV bất chấp nguy hiểm, leo trèo để được tận mắt chứng kiến cuộc thư hùng Bình Dương - HAGL.

Bình Dương 4-1 Hoàng Anh Gia Lai
 
 

 

Chiều 28/6, Bình Dương tiếp HAGL ở vòng 13 V-League 2015. Dù đối thủ của các nhà ĐKVĐ là HAGL - đội đang ở nhóm cuối bảng, vẫn rất đông khán giả đến sân.

Trước số lượng người hâm mộ quá lớn, ban tổ chức sân Bình Dương phải đóng các cửa khán đài sớm 30 phút so với thời gian trận đấu diễn ra.

Nhiều khán giả vì thế phải leo trèo từ bên ngoài.

Bên trong, các khán đài chật kín chỗ, khiến nhiều người phải ngồi vắt vẻo dọc lối đi, thò chân ra ngoài khán đài.

Nhiều khán giả bất chấp nguy hiểm...

... leo trèo và đu đưa trước những hàng rào thép gai, cọc nhọn để xem hai đội tranh tài.

"Đã rất lâu rồi, sân Bình Dương mới đông khán giả như thế ở một trận đấu V-League", một thành viên Ban tổ chức sân vui mừng nói.

Đa số khán giả đến sân chỉ để theo dõi các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Những lần các ngôi sao U19 này có bóng, họ đều được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Nhiều người đến trễ nên phải tìm cách, đu người lên các khoảng trống để xem bóng qua các cửa sân.

Còn những khán giả khác leo đu đưa, bám vào các lan can của cổng khán đài để theo dõi.

Dù các cầu thủ HAGL thủng lưới sớm và thua đậm nhưng khán giả vẫn nán lại đến cuối trận mới ra về.

Đức Đồng