Thứ năm, 25/4/2024
Chủ nhật, 14/9/2014, 07:47 (GMT+7)

U19 Việt Nam khóc như mưa sau trận thua Nhật Bản

Khi tiếng còi dứt trận chung kết với U19 Nhật Bản vang lên, Xuân Trường, Đông Triều và các đồng đội gục đổ xuống sân với những tiếng khóc nức nở.

Trận chung kết giải U19 Đông Nam Á - Cup Nutifood 2014 trên sân Mỹ Đình tối 13/9, U19 Việt Nam thất bại 0-1 trước U19 Nhật Bản bởi pha làm bàn duy nhất của Genta phút 75.

Trên khán đài, hàng vạn cổ động viên tỏ vẻ tiếc nuối. 

Sau một chặng đường dài thi đấu hứng khởi với toàn những bàn thắng đẹp, tất cả đều mong muốn U19 Việt Nam có một danh hiệu làm bệ đỡ cho niềm tin.

Cầu thủ U19 Việt Nam đổ sụp ngay sau khi trọng tài thổi còi hết giờ. 

Từ đầu năm, đây đã là lần thứ ba liên tiếp U19 Việt Nam thất bại trước U19 Nhật Bản, với cách biệt càng lúc càng được thu hẹp (đầu tiên là 0-7 ở giải Tứ hùng, 2-3 ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á và 0-1 hôm qua ở chung kết giải đấu tại Hà Nội).

Niềm vui của người chiến thắng, giữa nỗi buồn của kẻ chiến bại.

Tuấn Tài phải cố gắng kéo Xuân Trường đứng dậy, khi tiền vệ này tỏ ra quá đau đớn vì thất bại.

Bộ đôi trung vệ Đông Triều (số 3) - Tiến Dũng (số 4) không cầm được nước mắt.

HLV Guillaume Graechen vào tận sân động viên các học trò.

Trong vòng hai năm, U19 Việt Nam thất bại ở ba trận chung kết. 

Ban huấn luyện và cầu thủ đứng vỗ tay chúc mừng khi U19 Nhật Bản nhận huy chương vàng. Sang tháng 10, hai đội lại tái ngộ nhau ở vòng bảng của vòng chung kết giải U19 châu Á - một giải đấu chất lượng và có tính cạnh tranh cao hơn. 

Lâm Thỏa