Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 7/8/2014, 17:24 (GMT+7)

Cảnh hoang tàn ở các địa điểm thi đấu của Athens 2004

Tiêu tốn hơn 12 tỷ đôla để xây dựng, nhưng các địa điểm thi đấu của Olympic 2004 không được tái sử dụng hợp lý. Sau 10 năm, tất cả chỉ còn lại là những đống hoang tàn.

Bể bơi ngoài trời nay trở thành một cái ao tù...

... với đủ loại rác rưởi, từ ghế cho quan chức thi đấu, chai nước, lưới sắt đậy nắp cống...

Tại đây, 10 năm trước siêu kình nghư Michael Phelps bắt đầu đặt dấu mốc lớn trong sự nghiệp thi đấu ở Thế vận hội, khi đoạt sáu HC vàng và phá hai kỷ lục thế giới.

Vết tích về một kỳ Thế vận hội được đánh giá là thành công rực rỡ về mặt chuyên môn chỉ còn lại trên những tấm băng-rôn rách nát với dòng chữ "Chào mừng Olympic trở lại quê hương".

Các khán đài đổ gẫy hoàn toàn với những hàng ghế đã lật nhào, ghỉ sét.

Sân vận động nơi tổ chức môn bóng chuyền bãi biển trông như hoang mạc.

Cảnh tượng trên khác hẳn 10 năm trước, khi các trận đấu diễn ra. Trong ảnh là một góc nhìn từ trên khán đài lắp ghép vốn đã bị tháo bỏ ngay sau Thế vận hội.

Lòng mương nơi diễn ra các cuộc tranh tài môn canoeing và kayak, nay cạn trơ trọi và phơi mình giữa hoang vu.

Nhìn từ trên khán đài xuống, công trình đồ sộ này cũng trông chẳng khác nào hoang mạc.

Cỏ mọc um tùm, bảng hiệu bong tróc ở sân thi đấu bóng chày...

... khác hẳn hình ảnh khang trang 10 năm trước, khi địa điểm này đang phục vụ thi đấu Olympic.

Bảng điện tử đắt tiền lắp đặt trên khán đài sân thi đấu hockey giờ trở thành đống sắt vụn.

Nhà thi đấu taekwondo bị bỏ hoang, với lối vào bị rào lại. Bên ngoài, gạch lát đường bong tróc.

Hy Lạp tốn đến 12 tỷ đôla để xây dựng các công trình thi đấu, hạ tầng nhằm đăng cai Thế vận hội với hy vọng tạo được một cú hích quan trọng cho nền kinh tế. Nhưng gánh nặng tài chính từ sự kiện này sau đó trở thành một phần khiến Hy Lạp chìm vào khủng hoảng kinh tế, nợ nần. Các công trình phục vụ thi đấu, thay vì được tái sử dụng, đã trở thành biểu tượng cho sự hoang phí và thiếu tính toán.

Phương Minh