Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 8/8/2012, 10:17 (GMT+7)

Đội bắn súng thẫn thờ rời Olympic

Lần đầu tiên dự Olympic bằng những tấm vé trực tiếp, các xạ thủ Việt Nam đã để hụt cơ hội giành HC, nên đội bắn súng rời London với niềm luyến tiếc lớn.

Hoàng Xuân Vinh bất ngờ thi đấu vượt ngưỡng và đứng hạng tư chung cuộc nội dung 50m súng ngắn nam, Đây cũng là thành tích cao nhất của bắn súng Việt Nam trên đấu trường Olympic. Nhưng nó khiến Hoàng Xuân Vinh buồn nhiều hơn vui, bởi anh chỉ kém đối thủ Trung Quốc - người giành HC đồng - đúng 0,1 điểm.

Đội tuyển bắn súng thẫn thờ rời Trường bắn sau cú hụt HC.

HLV Nguyễn Thị Nhung buồn rầu báo cáo kết quả thi đấu của đội với đoàn Việt Nam.

Hoàng Xuân Vinh và Lê Thị Hoàng Ngọc tại khu Trường bắn ở London.

Là người thi đấu xong sớm hơn, Hoàng Ngọc đi cổ vũ cho Xuân Vinh trong bài thi đấu.

Lê Thị Hoàng Ngọc giành vé đi Olympic một cách bất ngờ chỉ một năm sau khi mới trở lại với bắn súng.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếc nuối sau bài bắn.

Xạ thủ Quân đội đang có phong độ rất tốt, nhưng anh vẫn vô duyên với đấu trường lớn. Tại Asiad 2010, anh để tuột cơ hội giành HC vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam vì bị hỏng viên đạn cuối cùng. Còn tại Olympic, anh chút nữa đã giành HC đồng.