Chỉ cần một chiến thắng trước Hà Nội T&T để đoạt Cup nhưng các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành không thành công. Ảnh: An Nhơn
Chỉ cần một chiến thắng trước Hà Nội T&T để đoạt Cup nhưng các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành không thành công. Ảnh: An Nhơn
Trong trận đấu, nhất là hiệp hai họ đã tấn công liên tục trong sự chống đỡ vất vả của hàng thủ đội khách. Ảnh: An Nhơn
Trong trận đấu, nhất là hiệp hai họ đã tấn công liên tục trong sự chống đỡ vất vả của hàng thủ đội khách. Ảnh: An Nhơn
Nhiều cơ hội tạo ra nhưng các chân sút chủ nhà không một lần đưa bóng vào lưới. Tiền đạo Antonio là cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất. Ảnh: An Nhơn
Nhiều cơ hội tạo ra nhưng các chân sút chủ nhà không một lần đưa bóng vào lưới. Tiền đạo Antonio là cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất. Ảnh: An Nhơn
Khi trận đấu kết thúc và bị Hà Nội T&T cầm hòa, các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành gục ngã trên sân. Ảnh: An Nhơn
Khi trận đấu kết thúc và bị Hà Nội T&T cầm hòa, các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành gục ngã trên sân. Ảnh: An Nhơn
Được thi đấu sân nhà, Sài Gòn Xuân Thành có ưu thế lớn hơn Hà Nội T&T và Đà Nẵng để đoạt Cup nhưng họ đã không tận dụng được. Ảnh: An Nhơn
Được thi đấu sân nhà, Sài Gòn Xuân Thành có ưu thế lớn hơn Hà Nội T&T và Đà Nẵng để đoạt Cup nhưng họ đã không tận dụng được. Ảnh: An Nhơn
Các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành lê bước chân nặng trĩu u buồn rời sân. Ảnh: An Nhơn
Đội trưởng Minh Đức và các đồng đội đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để đoạt Cup V-League. Ảnh: An Nhơn
Các ngoại binh nhưng Antonio, Nsi có trận "chung kết" kém may mắn. Ảnh: An Nhơn
HLV Trần Tiến Đại cay đắng với trận đấu "chung kết". Ảnh: An Nhơn
Ông bầu Nguyễn Đức Thụy còn chua chát hơn khi đội nhà không thể đoạt Cup. Ảnh: An Nhơn
Cả hai ngồi lặng lẽ ở khu kỹ thuật trong sự tiếc nuối. Ảnh: An Nhơn
Toàn đội lê bước chân nặng trĩu lên nhận giải ba. Ảnh: An Nhơn