Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 10/7/2014, 09:09 (GMT+7)

Hà Lan trượt ngã trong cơn mưa tại Sao Paulo

Cơn mưa nhiệt đới tại Sao Paulo chứng kiến thất bại cay đắng của đội bóng áo da cam trước Argentina.

Hà Lan bước vào trận bán kết với Argentina tại sân Sao Paulo dưới bầu trời mây vần vũ.

Hai đội dành thời gian mặc niệm cho huyền thoại Di Stefano, người qua đời vì đau tim trước đó ít ngày. 

Messi vẫn là điểm đến thường xuyên của trái bóng bên phía Argentina. Tuy nhiên hàng phòng ngự Hà Lan đã khóa chặt ngôi sao số 10, ngăn không cho anh tiếp cận vòng 16m50.

Ở phía bên kia, Van Persie chịu tình cảnh tương tự. Trung phong của Hà Lan bị kèm sát và anh cũng thi đấu dưới sức giống như những trận thuộc vòng đấu loại trực tiếp.

Trong thế trận giằng co giữa hai bên thường xuyên xuất hiện những pha va chạm mạnh. Javier Mascherano bị choáng và nằm ngất trên sân sau cú đụng đầu với Wijnaldum.

Argentina tạo được một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp đấu thứ hai nhưng Higuain đều bỏ lỡ.

Robben có tình huống đáng chú ý nhất trận đấu vào cuối trận. Nhận bóng ở trước vòng 16m50, Robben đi bóng qua hai cầu thủ Argentina nhưng pha xử lý chậm sau đó giúp Mascherano băng vào cản phá ngay trong chân.

Argentina cũng suýt mở tỷ số ở hiệp phụ sau cú đánh đầu cận thành của Palacio.

Trên chấm luân lưu, trung vệ Ron Vlaar không thắng được thủ môn Romero ở cú đá đầu tiên.

Messi mở màn hoàn hảo cho Argentina khi lạnh lùng đánh bại Cillessen.

Max Rodriguez thực hiện cú đá quyết định giúp Argentina thắng luân lưu với tỷ số 4-2.

Cầu thủ Hà Lan ôm đầu thất vọng trong khi Argentina vỡ òa vì hạnh phúc.

Messi đứng trước cơ hội giành chức vô địch World Cup sau khi có đủ vinh quang ở cấp câu lạc bộ.

Bảo Lam