Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 18/3/2013, 15:33 (GMT+7)

Melbourne và dấu ấn ở chặng mở màn F1

Chặng đua đầu tiên của môn thể thao tốc độ nhất thế giới năm nay chứng kiến những kết quả bất ngờ cuối tuần qua cùng nhiều khoảnh khác trái ngược: lúc thì xuất hiện những cánh chim giữa đường đua, khi thì những chiếc xe gặp nạn...

Tân binh của đội Mercedes - Lewis Hamilton - chuẩn bị cho vòng đua thử cuối cùng.

Max Chilton của Marussia trải nghiệm đường đua.

Jean-Eric Vergne của Toro Rosso trong vòng phân hạng.

Đường đua lọt thỏm giữa một Melbourne đầy rẫy nhà cao tầng.

Các công nhân đang lau đường sau một trận mưa ở vòng đua phân hạng.

Mark Webber (Red Bull) ngồi đợi sau khi vòng đua phân hạng tạm hoãn vì trời mưa.

Những chú chim vội vã tung cánh khi xe của Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) rồ tới. 

Jenson Button (McLaren) vẫy chào khán giả. Anh là người chiến thắng chặng của mùa trước. 

Xe của Nico Rosberg vào lap ở vòng 27, trước khi một lỗi về điện khiến tay đua của Mercedes phải bỏ cuộc giữa chừng. 

Pastor Maldonado (Williams) cũng phải chẳng thể kết thúc cuộc đua trọn vẹn sau khi chiếc xe của anh văng vào vùng trải sỏi.

Xe của đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel. Tay đua người Đức về đích thứ ba chặng này dù giành pole.

Xe của Lotus - đội giành chiến thắng chặng này với người về đích đầu tiên Kimi Raikonen. Đây chỉ là chiến thắng thứ hai kể từ khi Lotus trở lại với F1. Trên vô-lăng có những ký hiệu thú vị như "kem", "chuối", "angry bird", "mẹ"...

Các tay đua đứng trên bục nhận giải khi mây đen và bóng tối bắt đầu bao trùm Melbourne.