Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 15/7/2014, 15:12 (GMT+7)

Thầy trò Joachim Low đưa Cup vàng về Đức

Một ngày sau chiến thắng lịch sử ở chung kết World Cup 2014, đội tuyển Đức đã về đến quê nhà. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường chào đón họ như những người hùng.

Máy bay chở tuyển Đức xuất hiện trên bầu trời Berlin. Hàng nghìn máy quay hướng lên ghi lại khoảnh khắc lịch sử.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tegel ở Berlin, kết thúc hành trình từ Nam Mỹ về châu Âu. Thủ quân Philipp Lahm bước ra đầu tiên với Cup vàng trên tay. Cầu thang đón những nhà vô địch cũng đã có logo đội tuyển kèm theo bốn ngôi sao, tượng trưng cho bốn lần vô địch World Cup.

Trưa nay 15/7 (theo giờ Hà Nội), khoảng hàng trăm nghìn CĐV tập trung ở quảng trường Berlin chờ đón đội tuyển.

CĐV kiên nhẫn đợi chờ...

... và tất cả vỡ òa sung sướng khi chiếc xe chở thầy trò HLV Low xuất hiện trên đường phố.

Thầy trò Joachim Low rước Cup qua một biển người.

CĐV đứng dày đặc hai bên con đường hướng đến quảng trường trung tâm Berlin.

Các tuyển thủ Đức hào hứng chia vui với người hâm mộ khi tới quảng trường.

Ban huấn luyện tuyển Đức tự hào với nhiệm vụ vừa hoàn thành một cách xuất sắc.

Người Đức đã chờ đợi 24 năm mới lại vô địch World Cup. 

Tiền đạo Lukas Podolski khoe ảnh ngồi trên cabin máy bay trước khi rời Brazil sáng 15/7.

Trước đó, một đêm sau trận chung kết, Podolski và đồng đội tự hào khoe Cup vàng với các CĐV từ ban công khách sạn ở Rio de Janeiro. Tuyển Đức là đội châu Âu đầu tiên giành chức vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ.

Các tuyển thủ Đức ký tặng vào bóng và áo đấu rồi ném xuống cho các CĐV. Một số tuyển thủ tranh thủ thư giãn những giờ cuối tại Brazil.

HLV Joachim Low cũng ném bóng được ký tặng cho người hâm mộ ở Brazil.

Tiền đạo Miroslav Klose và hậu vệ Howedes bình thản thư giãn sau khi hoàn thành trọng trách.

Thùy Dương