Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 8/8/2014, 09:00 (GMT+7)

U19 Việt Nam thưởng thức phở Việt ở xứ người

Các tuyển thủ U19 Việt Nam tỏ ra thích thú với món phở Việt do các đầu bếp theo đội làm tại Brunei.

Các món ăn tại khách sạn Grand City (Brunei) - nơi đội U19 Việt Nam đóng quân - vừa ít, lại có nhiều ca-ri nên không hợp khẩu vị của các cầu thủ Việt Nam.

Bởi vậy, các đầu bếp đi theo đội đã chế biến các món ăn thuần Việt giúp cầu thủ bổ sung năng lượng.

Tô phở nóng hổi đậm chất quê hương dành cho các học trò của HLV Graechen sáng nay 8/8.

Nước lèo được lấy từ nước hầm xương bò cùng bánh phở có sẵn ở Brunei giúp các đầu bếp dễ dàng nấu món ăn yêu thích của đa phần người Việt.

Đầu bếp Nguyễn Lưu Quang Khải cho biết: "Rất may bánh phở được lấy từ một loại hủ tiếu có sẵn của nước bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng các gia vị, rau thơm từ quê nhà mang sang là có món phở ưng ý".

Tiền đạo Công Phượng thưởng thức bữa sáng cùng đồng đội. Các cầu thủ sau khi ăn xong đều thích thú khen ngon, vừa miệng. 

Đây là lần đầu tiên các cầu thủ được ăn phở sau hai ngày sang Brunei. Trong cách bữa chính, bên cạnh thực đơn của khách sạn, các đầu bếp của U19 Việt Nam còn thực hiện thêm ba đến bốn món khác như rau xào, canh, cá, thịt cho các cầu thủ.

Sau bữa sáng, các cầu thủ U19 Việt Nam có buổi tập lúc 9h. Buổi chiều toàn đội đi dự lễ khai mạc giải U22 Đông Nam Á - Hassanal Bokiah Cup.

Đức Đồng (từ Brunei)