Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 9/7/2016, 07:51 (GMT+7)

Xứ Wales mừng đội tuyển trở về theo kiểu Iceland

Gareth Bale và các đồng đội được người hâm mộ quê nhà chào đón như những người hùng sau kỳ tích tại Euro 2016.

Đội tuyển Xứ Wales về tới sân bay Cardiff hôm 8/7, sau khi bị Bồ Đào Nha đánh bại 2-0 ở bán kết Euro 2016.

Máy bay chở các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện được một chiếc xe cứu hỏa bắn súng nước chào mừng.

Vẻ mặt tươi rói của Gareth Bale và các đồng đội khi về tới nhà.

Khoảng 200.000 người hâm mộ tại Cardiff đổ ra đường chào đón những người hùng trở về.

Đội tuyển Xứ Wales, trước hết, đến lâu đài Cardiff. Từ đây, họ lên một chiếc xe buýt mui trần để đến sân vận động Cardiff, nơi diễn ra buổi lễ chào mừng.

Aarom Ramsey và Chris Gunter chụp ảnh selfie tại lâu đài Cardiff với hậu cảnh là dòng người hâm mộ bên dưới.

Đội tuyển Xứ Wales di chuyển đến sân vận động trên một chiếc xe buýt mui trần.

Đội tuyển Xứ Wales và người hâm mộ tái hiện vũ điệu mừng chiến thắng "Viking Chant" của CĐV Iceland tại Euro 2016.

Bale chụp ảnh selfie cùng Ashley Williams và Wayne Hennessey.

Đội bóng đến trước sân vận động Cardiff, dòng người chào đón họ ngày một đông.

Người thân của các cầu thủ đã đợi sẵn trên khán đài.

Ban nhạc Manic Street Preachers hát chào mừng đội tuyển tại sân vận động Cardiff.

Các cầu thủ Xứ Wales tập trung dưới sân để chuẩn bị cho buổi lễ.

Xứ Wales mừng đội tuyển trở về theo kiểu Iceland
 
 

 Đội tuyển Xứ Wales và người hâm mộ thực hiện vũ điệu "Viking Chant", mừng chiến thắng theo kiểu Iceland tại sân vận động Cardiff.
 

Vĩnh San