Trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup 2012 giữa Malaysia và Thái Lan đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. Trong một thế trận lấn lướt hơn, Malaysia có bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi san bằng tỷ số ở những phút cuối trận nhờ công của tiền đạo số một, Teerasil Dangda.
*Xem clip diễn biến trận Malaysia 1-1 Thái Lan.
Kết quả hòa 1-1 đồng nghĩa với việc lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ Thái Lan. Malaysia buộc phải dâng cao tấn công trong trận lượt về bởi một tỷ số hòa không bàn thắng sẽ biến họ trở thành cựu vương tại Đông Nam Á.
Trước khi trận đấu diễn ra, một cơn mưa nặng hạt đã khiến mặt sân trở nên lầy lội và ảnh hưởng khá nhiều tới màn trình diễn của hai đội. Mặc dù vậy, vẫn có tới 9 vạn khán giả tới lấp đầy sân Bukit Jalil và đây là nguồn sức mạnh to lớn cho đội chủ nhà Malaysia.
Hiệp một diễn ra với sự vượt trội về thế trận của Malaysia. Đội chủ nhà là những người kiểm soát khu trung tuyến khi hàng tiền vệ Thái Lan chơi rất chệch choạc.
Malaysia chọn lối chơi bóng bổng làm hướng tấn công chính trong trận này. Azammuddin bin Mohd Akil và Idlan Talaha là hai cầu thủ đe dọa khung thành Thái Lan với những cú đánh đầu cận thành.
Trong khi Malaysia thể hiện lối chơi rất rõ ràng thì Thái Lan bế tắc trong khâu tấn công. Sự khó khăn của đội khách thể hiện rõ qua những pha dứt điểm từ xa ở giữa hiệp một nhưng nó không mang lại bất cứ đột biến nào.
Thế trận giằng co của hiệp một đã bị phá vỡ chỉ ba phút sau giờ nghỉ giải lao. Hậu vệ Mahali Jasuli đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi tạt bóng chuẩn xác cho Idlan Talaha đánh đầu tung lưới Thái Lan. Tỷ số là 1-0 trong niềm vui vỡ òa của các cổ động viên chủ nhà.
Bàn thắng dẫn trước khiến Malaysia có quyền chơi chậm và giảm nhịp độ trận đấu. Về phía Thái Lan, HLV Winfried Schäfer tung nốt cả hai chân sút còn lại gồm Kirati Keawsombut và Sompong Soleb, tuy nhiên sức tấn công của họ không gia tăng đáng kể.
Kỳ vọng vào hai chân sút mới nhưng cuối cùng người hùng của Thái Lan vẫn là cái tên quen thuộc Teerasil Dangda. Tiền đạo số 10 có cú đánh đầu quá hiểm hóc đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Malaysia. Bàn gỡ hòa quý giá của Dangda là sự đền đáp cho những nỗ lực của Thái Lan kể từ sau bàn thua đầu tiên.
Bất ngờ bị gỡ hòa, Malaysia dồn toàn lực tấn công nhưng may mắn đã không đứng về phía họ. Đặc biệt là tình huống Safee Sali băng vào đánh đầu trong vòng 5m50 nhưng thủ môn Kawin Thamsatchanan đã từ chối bàn thắng của Vua phá lưới AFF Cup 2010.
Giữ vững tỷ số hòa 1-1, Thái Lan có quyền toan tính trong trận lượt về. Bất lợi duy nhất của họ là không có sự chỉ đạo của HLV Winfried Schäfer bởi nhà cầm quân người Đức đã bị trọng tài đuổi lên khán đài ở cuối trận đấu đêm qua.
Singapore hòa không bàn thắng trước Philippines |
Trong trận bán kết lượt đi đầu tiên trước đó một ngày, Singapore và Philippines cũng diễn ra ở thế trận giằng co khi hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp Singapore có chút lợi thế bởi họ sẽ được thi đấu lượt về trên sân nhà. |
Ngọc Hải