"F*** France and f*** Deschamps! What a s*** manager" (trong dấu sao là những từ bậy bạ, tạm lược dịch là "Tuyển Pháp chết tiệt, Deschamps chết tiệt! Một gã huấn luyện viên như phân"), Anara Atanes viết trên mạng xã hội Twitter sau khi đội tuyển Pháp công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ được HLV Didier Deschamps triệu tập chuẩn bị cho World Cup.
Như để khẳng định lại quan điểm của mình, siêu mẫu người Anh còn viết: "Trong trường hợp bạn đọc không chính xác, tôi xin nhắc lại: Tuyển Pháp chết tiệt, Deschamps chết tiệt!".
Nasri và Anara trong lễ mừng chức vô địch của Man City cuối tuần qua. |
Không chỉ Nasri, một đồng đội của anh ở Man City - đội vừa vô địch Ngoại hạng Anh - là Gael Clichy cũng không có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Pháp lần này.
Trong một phản ứng ngay sau đó, Nasri nói: "Cảm ơn các bạn vì những tin nhắn ủng hộ tôi, đó là cuộc sống, theo dõi World Cup ở nhà sẽ không giết chết tôi mà trái lại chỉ làm cho tôi mạnh mẽ hơn".
Anh cũng nhắn gửi người bạn gái cá tính rằng: "Cuộc sống đôi khi không hề công bằng nhưng chúng ta phải chấp nhận và vượt qua".
Trong lời giải thích về việc loại hai cầu thủ vừa góp công giúp Man City vô địch giải đấu hàng đầu thế giới cấp câu lạc bộ, HLV Deschamps nói: "Nasri rất quan trọng ở Manchester City nhưng không phù hợp với đội tuyển Pháp lúc này".
Tuy nhiên, Atanes lại tỏ ra nghi ngờ động cơ của chiến lược gia đội tuyển Pháp. "Hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi! Tôi không tức giận chỉ vì anh ấy là bạn trai của tôi, tôi chỉ nghĩ rằng trình độ của anh ấy xứng đáng được trọng dụng", người đẹp này lên tiếng phản bác.
Nasri, từng bị cấm thi đấu ba trận quốc tế sau Euro 2012 vì hành xử thiếu văn hoá, vốn không được Deschamps ưa thích.
Pháp nằm tại bảng E ở World Cup sắp đến, và sẽ có trận đấu mở màn với Honduras.
Anh Việt