Năm 2010, khi World Cup đang diễn ra ở Nam Phi, Paul - chú bạch tuộc có "quốc tịch" Đức - nổi tiếng khắp thế giới khi dự đoán đúng nhiều trận đấu của Đức cũng như trận chung kết Tây Ban Nha - Hà Lan.
Gấu trúc là loài mới nhất tham gia vào cuộc đua của các loài vật dự đoán kết quả World Cup. |
Nhân dịp World Cup 2014 sắp khởi tranh, Trung Quốc sẽ trình làng "các chuyên gia dự đoán" tương tự Paul, với một nhóm gấu trúc đến từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.
Theo truyền thông nước này, ở vòng bảng những chú gấu trúc này sẽ dự đoán kết quả trận đấu bằng cách chọn thức ăn từ ba chiếc rổ gồm "thắng", "hòa" và "thua".
Sang vòng loại trực tiếp, các chú gấu con sẽ dự đoán đội thắng trận bằng cách trèo lên cây có dán quốc kỳ của đội tuyển đó.
Nhà tổ chức cũng tính đến một phương án khác, cho hai chú gấu mặc trang phục thi đấu của hai đội rồi chạy thi để đưa ra dự đoán kết quả theo chú gấu thắng cuộc.
Linh Linh