Một số trận đấu ở vòng 3 Cup FA |
Thứ sáu, ngày 6/1 Liverpool 5-1 Oldham (Bellamy 30, Gerrard 45+1 phạt đền, Shelvey 68, Carroll 89, Downing 90+5 - Simpson 28') Thứ bảy, ngày 7/1 Birmingham 0-0 Wolverhampton Barnsley 2-4 Swansea Everton 2-0 Tamworth Fulham 4-0 Charlton Gillingham 1-3 Stoke MK Dons 1-1 QPR Macclesfield 2-2 Bolton Newcastle 2-1 Blackburn Norwich 4-1 Burnley Swindon 2-1 Wigan Tottenham 3-0 Cheltenham West Brom 4-2 Cardiff Bristol Rovers 1-3 Aston Villa Chủ nhật, ngày 8/1 Man City 2-3 Man Utd (Kolarov 48', Aguero 65' - Rooney 10', 40', Welbeck 30') Chelsea 4-0 Portsmouth (Mata 48', Ramires 85', 87', Lampard 90'+3) Peterborough 0-2 Sunderland Thứ hai, ngày 9/1 (theo giờ London; +7 bằng giờ Hà Nội) Arsenal v Leeds, 19:45 |
Thi đấu trên sân khách nhưng Man Utd sớm có lợi thế với cú đúp của Wayne Rooney và pha lập công của Danny Welbeck. Họ còn được chơi hơn người từ phút 12 sau khi trung vệ Vincent Kompany của đội chủ nhà dính thẻ đỏ trực tiếp.
Tuy nhiên, Man City không chấp nhận để Man Utd dễ dàng đi đến chiến thắng. Đội chủ nhà đã thi đấu tỉnh táo và ghi được hai bàn trong 20 phút đầu hiệp hai nhờ công Aleksandar Kolarov và Sergio Aguero. Bàn hai của đội chủ nhà xuất phát từ tình huống để mất bóng của Paul Scholes - tiền vệ đã bất ngờ trở lại sân cỏ dù tuyên bố treo giày hồi năm ngoái. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Man City làm được.
Đây có thể xem như một cuộc trả hận ngọt ngào của Man Utd đối với đội chủ sân Etihad. Ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh mùa này, họ từng để Man City đè bẹp 6-1 trên sân nhà Old Trafford.
>> Diễn biến chi tiết trận đấu
Sự hấp dẫn và bất ngờ của trận đấu xuất hiện khoảng một tiếng trước giờ bóng lăn. Man Utd đưa ra thông báo khẳng định tiền vệ lão luyện Paul Scholes sẽ trở lại thi đấu. Ngay lập tức, anh xuất hiện trên băng ghế dự bị.
Trước đó, hồi tháng 5 năm ngoái, cựu tiền vệ đội tuyển Anh đã tuyên bố treo giày sau thất bại 1-3 trước Barca ở chung kết Champions League.
Rooney lập cú đúp giúp Man Utd có lợi thế từ hiệp một. |
Scholes được tung vào sân từ phút 60. Khoảng nửa tiếng có mặt trên sân, anh đã có một số đường chuyền sáng và có một tình huống dứt điểm từ xa sở trường đáng kể. Tuy nhiên, cũng rất dễ hiểu khi Scholes chưa hoàn toàn lấy lại được sự sắc sảo cần thiết. Anh hẳn sẽ cần thêm một vài trận đấu nữa để bắt nhịp trở lại sau một thời gian xa sân cỏ.
Trở lại với trận đấu tại Etihad, nơi Man City đã tận dụng ưu thế sân nhà để dâng cao tấn công liên tục trong những phút đầu. Tuy nhiên, chính Man Utd mới là đội có bàn mở tỷ số trước – ngay phút thứ 10 – trong đợt tấn công có nét đầu tiên. Rooney đã bật cao đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Antonio Valencia (Xem Clip).
Khó khăn càng thêm chất chồng cho Man City khi chỉ hai phút sau đó Kompany dính thẻ đỏ trực tiếp rời sân, do vào bóng bằng cả hai chân đối với Nani (Xem Clip).
Thiếu người nhưng Man City không chấp nhận đầu hàng, và vẫn phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Phút 14 họ suýt nữa có được điều mong muốn nếu cú sút kỹ thuật từ ngoài cấm địa của Aguero không bị thủ thành Lindegaard tung người cản phá.
Ở chiều ngược lại, thi đấu thận trọng để bảo toàn lợi thế nhưng Man Utd đôi khi cũng có những đợt phản công sắc sảo. Trong một tình huống như thế phút 30, đội khách đã có bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0. Từ nỗ lực xuyên phá và chuyền vào của Patrice Evra, bóng đập Samir Nasri rồi nảy lên cao. Welbeck lập tức tung người móc bóng ngẫu hứng vào góc xa thành bàn (Xem Clip).
Scholes trở lại trong bối cảnh hàng tiền vệ của Man Utd đang rất yếu. |
Không còn gì để mất, Man City dồn dập tấn công hòng kiếm tìm chút hy vọng. Tuy nhiên, lưới của họ đã tung lên lần thứ ba ở phút 40. Trọng tài chính Chris Foy cho rằng Kolarov đã phạm lỗi với Welbeck trong cấm địa, đem đến quả phạt đền cho Man Utd. Trong thế cân não, Rooney không thắng được thủ thành Pantilimon ở cú sút đầu tiên, nhưng anh lâp tức sửa chữa bằng cú đánh đầu bồi khi thủ thành đội chủ nhà còn chưa kịp đứng dậy (Xem Clip).
Sau giờ nghỉ HLV Roberto Mancini rút David Silva và Adam Johnson khỏi sân để nhường chỗ cho Stefan Savic và Pablo Zabaleta. Trái với lý thông thường là phải mạnh dạn tấn công sau khi bị dẫn bàn, những sự thay đổi nhân sự kể trên cho thấy Man City có biểu hiện thận trọng.
Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó họ lại tìm được chút ít hy vọng. Phút 48 Kolarov sút phạt kỹ thuật đưa bóng bay qua hàng rào đi vào góc xa khung thành đội khách, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 (Xem Clip).
Những nỗ lực trong hiệp hai của Man City là không đủ để họ có một kết quả như ý. |
HLV Alex Ferguson sau đó quyết định tăng cường sự chắc chắn cho tuyến giữa. Ông rút Nani khỏi sân, để đưa vào Scholes. Tuy nhiên, chính lão tướng của đội khách là người đã tạo điều kiện để Man City có bàn thắng thứ hai. Bắt nguồn từ tình huống để mất bóng của anh phút 65, cơ hội được đưa đến chân Aguero trong cấm địa. Sau hai cú sút liên tiếp ngôi sao người Argentina cũng thắng được thủ thành Lindegaard (Xem Clip).
Lúc này cổ động viên chủ nhà hoàn toàn có quyền nghĩ đến một cuộc ngược dòng ngoạn mục, khi thời gian thi đấu còn đến 25 phút. Owen Hargreaves – vốn là cựu cầu thủ Man Utd – sau đó được tung vào sân thay thế Nasri thi đấu mờ nhạt.
Tuy nhiên đã không có bất ngờ nào xảy đến. Trước khi trận đấu kết thúc, hai đội đều cho rằng họ đáng được hưởng phạt đền. Phil Jones của đội khách đã để bóng chạm tay trong cấm địa, còn Kolarov có vẻ như đã phạm lỗi với Valencia. Tuy nhiên, trong cả hai tình huống đó trọng tài Foy đều bỏ qua nên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Đội hình thi đấu
Man City: Pantilimon, Richards, Kompany, Lescott, Kolarov, Milner, Johnson (Zabaleta 46), Nasri (Hargreaves 82), Silva (Savic 46), De Jong, Aguero.
Bàn thắng: Kolarov 48, Aguero 65
Man Utd: Lindegaard, Evra, Jones, Ferdinand, Smalling, Giggs, Carrick, Nani (Scholes 59), Valencia, Rooney, Welbeck (Anderson 75).
Bàn thắng: Rooney 10, Welbeck 30, Rooney 40
Hà Uyên