"Dù không vui, tôi cũng không có cảm giác tiêu cực như khi thua trận bán kết lượt đi mùa trước", Mourinho mở lời trong cuộc họp báo sau trận. "Hôm nay, Real đã chơi tốt và xứng đáng với đẳng cấp của một trận bán kết Champions League".
"Tôi không nghĩ Real đáng thua. Tất nhiên, rất khó để thắng chung cuộc ở bán kết chỉ trong một trận đấu, nhưng kết quả 1-1 có lẽ sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, đây là điều đã xày ra vì bóng đá là thế. Real vẫn còn trận lượt về, nơi đội được đá trên sân đấu và trước trước các khán giả quen thuộc. Chúng tôi phải lội ngược dòng để viết tiếp lịch sử", ông đánh giá.
Điều khiến Mourinho phật lòng, có chăng, chỉ là lỗi việt vị của Bayern trong tình huống mở tỷ số, nhưng ông không xem đây là lý do quan trọng: "Tôi theo dõi kỹ pha bóng dẫn tới bàn đầu tiên và nghĩ rằng bàn thắng đó lẽ ra phải không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng đây là sai sót bình thường của các trọng tài".
Các pha chiếu chậm trên truyền hình cũng cho thấy nhận định của Mourinho không hoàn toàn căn cứ. Vào thời điểm Ribery sút bồi sau khi Ramos phá bóng ra hời hợt, một cầu thủ Bayern khác là Luiz Gustavo đã đứng thấp hơn hẳn toàn bộ hàng thủ Real (xem clip).
Một cầu thủ Bayern đã đứng dưới cùng trong tình huống Ribery sút bỏng mở tỷ số. |
Tuy nhiên, đây là tình huống mà các trọng tài bắt lỗi cũng được mà bỏ qua cũng chẳng sao, bởi mọi việc diễn ra nhanh và Gustavo thì không kịp tham gia vào pha bóng. Trọng tài chính Howard Webb và các trợ lý của ông đã bỏ qua lỗi này và công nhận bàn thắng cho phía Bayern.
Mourinho cũng ra sức bảo vệ Coentrao, học trò cưng được ông xếp đá hậu vệ trái trân này và mắc lỗi để Lahm vượt qua dễ dàng trong tình huống hậu vệ trái người Đức dọn cỗ cho Gomez ấn định tỷ số 2-1. "Có rất nhiều sai sót ở những trận cầu như thế này, nhưng nhìn chung Coetrao đã chơi tốt cả trận và hoàn thành nhiệm vụ".
Phương Minh