Lượt về vòng 16 đội |
19h45 thứ ba, 13/3 (Giờ London; + 7 = giờ Hà Nội) Inter - Marseille (0-1) Bayern - Basel (0-1) 19h45 thứ tư, 14/3 Chelsea - Napoli (1-3) Real Madrid - CSKA Moscow (1-1) Thứ ba, 6/3 Arsenal 3-0 Milan (lượt đi 0-4) (Koscielny 7', Rosicky 26′, van Persie (pen) 43′) Benfica 2-0 Zenit St Petersburg (2-3) 19h45 thứ tư, 7/3 APOEL Nicosia 1-0 Lyon (lượt đi 0-1) (Manduca 9', Apoel thắng luân lưu 4-3) Barca 7-1 Leverkusen (3-1) (Messi 25', 42', 49' 58', 84', Tello 55', 62' - Bellarabi 90') |
- Phút 90+3, Inter được hưởng phạt đền. Mandanda phạm lỗi với trong vòng cấm, và lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân. Pazzini sút thành công, nâng tỷ số lên 2-1 (xem clip). Nhưng bàn thắng muộn này là không đủ để Inter đi tiếp. Hòa 2-2 sau hai lượt trận, Marseille đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.
- Phút 90+2, Marseille bất ngờ gỡ hòa 1-1. Từ pha phát bóng dài của Miranda, Brandao bất ngờ có cơ hội khi thắng trong pha không chiến với Lucio và Samuel. Anh lạnh lùng kết thúc chìm, hạ Julio Cesar (xem clip).
- Phút 90, Stankovic lĩnh thẻ vàng vì phạm lỗi ở giữa sân. Trận đấu có ba phút bù giờ. Nếu không có thêm bàn thắng nào, hai đội sẽ phải đá hiệp phụ.
- Phút 88, Marseille tung Brandao vào thay Remy.
- Inter gia tăng sức ép và liên tục vây hãm cầu môn đối phương. Phút 86, họ lại được hưởng đá phạt, lần này ở vị trí trực diện vòng cấm, nhưng cũng như trước đó, Maicon một lần nữa không thành công. Bóng đi vọt xà.
- Phút 83, từ pha đá phạt chếch hẳn bên cánh trái, Maicon sút thẳng. Mandanda cảnh giác cao độ đẩy bóng đi vọt xà.
- Tỷ số trận lượt về là 1-0. Cơ hội giờ rộng mở với cả hai đội.
- Đột biến đến gần như ngay tức thì. Phút 75, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Cambiasso đưa bóng vào vòng cấm ở tầm thấp. Sau một pha lộn xộn, bóng đến chân Milito và chân sút này không để lỡ thời cơ, dứt điểm cận thành, mở tỷ số. Miranda đã chạm được chân vào vòng cấm, nhưng không thể cứu thua cho Marseille (xem clip).
- Phút 74, Inter tung nốt Cambiasso vào sân, thay Poli. Tuyến giữa của họ chơi bóng rất thiếu ý tưởng và sự xuất hiện của Cambiasso được Ranieri chờ đợi sẽ tạo nên đột biến.
- Phút 71, Marseille được hưởng đá phạt. Bóng được treo vào vòng cấm và Alou Diarra bật cao đánh đầu. Nếu không nhờ Julio Cesar phản xạ xuất thần, đẩy bóng chịu phạt góc, đội khách đã có bàn thắng từ pha uy hiếp này.
- Phút 67, thủ môn Mandanda lĩnh thẻ vàng vì lỗi câu giờ.
- Phút 66, Inter được hưởng một quả đá phạt trực triếp, sau tình huống Andrea Poli đột phá và bị phạm lỗi ở vị trí trực diện khung thành. Nhưng Stankovic lại đưa bóng đi vọt xà ở tình huống sút phạt.
- Marseille trong khi đó vẫn chơi chậm rãi.
- Phút 58, Ranieri thay cùng lúc hai cầu thủ. Sneijder và Forlan rời sân, nhường chỗ cho John Obi và Pazzini.
- Phút 51, Inter lĩnh thẻ vàng thứ hai khi Samuel phạm lỗi đẩy người trong một lần lên tham gia đá phạt góc. Đội chủ nhà bắt đầu tỏ ra nôn nóng khi thời gian còn lại không nhiều và tỷ số chung cuộc vẫn là 0-0 nghiêng về Marseille.
- Những phút đầu hiệp hai diễn ra theo kịch bản tương tự cuối hiệp đầu. Marseille chơi chặt chẻ và luôn sẵn sàng phạm lỗi hoặc nằm sân để cố gắng ghìm nhịp độ trận đấu xuống mức thấp nhất có thể.
- Phút 45+1, Forlan có cơ hội sau một quả tạt từ biên vào, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng đi chệch cột. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 và thế trận tương đối cân bằng.
- Phút 45, Inter được hưởng đá phạt trực tiếp. Sneijder thực hiện, đưa bóng đi vượt qua hàng rào, nhưng vẫn không đủ hiểm để thắng được Mandanda.
- Có lợi thế dẫn 1-0 từ lượt đi, Marseille chủ động hạ dần nhịp độ về cuối hiệp một. Họ dồn số đông lực lượng bên phần sân nhà, chơi phòng ngự và rất tích cực phạm lỗi, vừa đủ để phá lối chơi của Inter vừa làm đội chủ nhà ức chế.
- Phút 29, Marseille lên bóng bên cánh phải và Valbuena chuyện bóng vào vòng cấm cho Andre Ayew ở vị trí rất trống trải. Tuy nhiên, nỗ lực lùi về can thiệp và pha tranh chấp rất quái của Zanetti khiến cơ hội trôi qua với Marseille, đồng thời còn làm Ayew bị đau.
- Phút 23, trọng tài Proenca rút thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu, phạt thủ quân Inter Zanetti vì lỗi vào bóng từ phía sau với một cầu thủ khách.
- Phút 17, Marseille có cơ hội với tình huống Valbuena tạt bóng từ phải vào để Loic Remy đánh đầu trong tư thế tương đối thoải mái. Nhưng bóng lại đi chệch đích.
- Inter chơi mạch lạc hơn nhiều sau hai tình huống hỏng ăn. Họ tỏ ra nguy hiểm trong các pha phối hợp lên bóng bên cánh phải, nơi có Zanetti, Maicon và Forlan thường xuyên hoạt động. Sneijder cũng chơi năng nổ, nhưng chưa thể hiện nhiều vai trò nhạc trưởng của anh.
- Nhập cuộc chậm chơn, nhưng Inter nhanh chóng đáp trả với hai tình huống tưởng ăn bàn đến mười mươi. Phút thứ tám, Sneijder sút căng chìm và bị thủ môn Marseille đẩy ra, sau nỗ lực đi bóng tới sát đường biên ngang rồi căng vào của Zanetti (xem clip). Ba phút sau, Sneijder lại tỏa sáng với pha kiến tạo ở vị trí gần tương tự cho Milito, nhưng trung phong người Argentina vẫn không thắng được Mandanda trong pha đánh đầu nối.
- Phút thứ hai, Marseille có pha uy hiếp cầu môn đầu tiên, với tình huống Valbuena nhận bóng ở gần mép vòng cấm và xoay người dứt điểm nhanh. Julio Cesar khép góc kịp thời, hóa giải.
Marseille đòn chào sự trở lại của hai trụ cột từng vắng mặt trong trận lượt đi là tiền đạo Loic Remy và tiền vệ phòng ngự M'Bia. Bên phía Inter, HLV Ranieri tiếp tục giam công thần Cambiasso trên ghế dự bị để lấy chỗ cho Andrea Poli, người trẻ hơn và chơi máu lửa hơn, cạnh Zanetti và Stankovic ở giữa sân. Trên hàng công, Forlan, với kinh nghiệm dày dạn ở mặt trận châu Âu, được chọn, thay vì Pazzini, đá cặp tiền đạo với Milito.
Đội hình xuất phát:
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo - Zanetti, Stankovic, Poli - Sneijder - Forlan, Milito.
Marseille (4-2-3-1): Mandanda - Azpilicueta, Nkolou, Diawara, Morel - A. Diarra, Mbia - Amalfitano, Valbuena, Andre Ayew - Remy
T.T.