Nicolas Anelka được Gerard Houllier mượn về Liverpool hồi đầu năm 2002, từ đội bóng nước Pháp Paris St-Germain. Chiến lược gia của Liverpool khi đó tin rằng, tại sân Anfield, tiền đạo đồng hương có thể tự cứu vãn cho sự nghiệp đang đi xuống của anh lúc đó và là nhân tố hỗ trợ đại gia vùng Merseyside trong cuộc chinh phục Premier League.
Cả hai mục đích trên tuy vậy đều không thành. Liverpool mùa đó về đích thứ hai sau MU, còn Anelka trong 20 trận ra sân chỉ ghi được 5 bàn và chuyển sang ký hợp đồng chính thức với Man City. Vậy nhưng, theo chân sút sinh năm 1979, quãng thời gian ngắn ngủi trên vẫn là đẹp nhất trong suốt những chuyến phiêu du của anh.
Anelka trong màu áo Liverpool. |
"Tôi đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình trong màu áo Liverpool, bởi ở đó tôi được chơi vị trí tốt nhất", Nicolas Anelka khẳng định, khi cùng Chelsea hành quân đến sân Anfield để đá tứ kết lượt đi Champions League tối thứ tư này. "Khi đó, Liverpool có Michael Owen - một tay săn bàn bẩm sinh, cũng như Emile Heskey - luôn hỗ trợ bạn nhiều điều. Cả ba chúng tôi nhờ đó bổ sung cho nhau rất hợp lý".
"Tôi đã thi đấu trong vai trò tiền đạo giữa khi còn ở Arsenal và ghi được nhiều bàn thắng. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng đó là vị trí tốt nhất của tôi. Nhưng không phải vậy".
"Đối với tôi, bóng đá không có nghĩa chỉ là ghi bàn. Nếu tôi có cơ hội ghi bàn thì thật tuyệt, nhưng thi đấu thật tốt mới là mục đích chính của tôi. Đó là khía cạnh khiến tôi khác so với những tiền đạo đơn thuần khác. Vì vậy, nếu tôi chơi trọn vẹn một trận đấu và ghi bàn ở phút 85 thì tôi chưa hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc".
Sau khi được mua về Chelsea năm 2008, Anelka thường xuyên được chơi trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Đây là vị trí giúp anh ghi được phần lớn trong tổng số 15 bàn cho đội chủ sân Stamford Bridge ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Real Madrid đang tỏ ra kém vui khi sự trở lại của Didier Drogba vài tuần qua lại đẩy anh dạt ra biên.
Doãn Mạnh tổng hợp