Trong 8 tháng sau ngày tiếp quản ghế HLV trưởng thay Mourinho, nhà chiến lược 53 tuổi đã đưa đội chủ sân Stamford Bridge từ vị trí ngoài top 4 đến ngôi Á quân giải Ngoại hạng và vào đến chung kết Champions League, nơi họ thua MU trong loạt luân lưu oan nghiệt. Thành tích ấy rất khả quan nếu so với thực trạng bết bát của Chelsea hồi đầu mùa, nhưng chưa thể thỏa mãn tham vọng to lớn của Abramovich. Đó là lý do chính dẫn đến việc Grant phải ra đi sau cuộc gặp kéo dài 3 tiếng với ông chủ tỷ phú hôm thứ bảy tuần trước.
Với Grant, tiền không phải là tất cả. Ảnh: Reuters. |
Có chút ấm ức vì nỗ lực của ông không được ghi nhận một cách xứng đáng, nhưng cuộc gặp giữa Grant và Abramovich vẫn kết thúc trong những tiếng cười đùa. HLV người Israel chấp nhận ra đi hẳn, nhưng tự hào tin tưởng sau này, ông sẽ được các fan nhớ đến như là người tạo nền tảng để Chelsea hướng đến những thành tựu vĩ đại trong tương lai. Avram Grant cũng nhất quyết không ở lại để đảm đương một vai trò khác tại CLB, bất chấp những lời mời nhiệt tình từ phía Abramovich.
Tờ Mirror cho hay, ông chủ của Chelsea muốn Grant ở lại giữ chức Giám đốc thể thao với mức lương khoảng 4 triệu bảng mỗi năm, kèm theo nhiều khoản hậu đãi hấp dẫn khác. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Israel đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị ấy vì với ông "tiền bạc không quan trọng bằng danh dự". Grant tuyên bố chỉ nhận khoản tiền đền bù một triệu bảng.
Phương Minh