Sau khi được bổ nhiệm vào vị trí dẫn dắt đoàn quân toàn sao, hồi tháng 9 năm ngoái, có lẽ ngoài ông chủ Abramovich thì Avram Grant chẳng được ai coi trọng về tài huấn luyện. Nhiều "học trò", trong đó có những trụ cột như Drogba, Joe Cole hay Essien, sớm tỏ ý bất phục và luôn nhớ về Mourinho một cách đầy nuối tiếc.
Trong thời gian gần đây, ảnh hưởng của nhà cầm quân người Israel đã phần nào được cải thiện, sau thành tích đoạt ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh (kém MU chỉ 2 điểm) và đưa Chelsea lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Champions League. Tuy thế, hình ảnh của ông vẫn chưa thể nào sánh ngang với người tiền nhiệm, nếu không muốn nói là còn kém xa. Và điều đó là lý do khiến ông cảm thấy bực bội.
Chức vô địch Champions League sẽ là nấc thang để Grant được công nhận thực sự về tài năng, hay chỉ là mơ ước không có thật? |
Một nguồn tin trên tờ Sun cho biết: "Grant luôn bị ám ảnh, đồng thời tỏ ra khó chịu với 'bóng ma Mourinho' kể từ khi lên nhậm chức. Nhưng Champions League là danh hiệu mà HLV người Bồ Đào Nha chưa giành được cùng Chelsea (sau 3 năm, với bộ sưu tập đầy đủ các chiến tích nội địa gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup và League Cup)".
"Vì thế, Grant đã nói với một vài người thân cận rằng nếu đội đánh bại được MU tại Moscow thì ông phải được gọi là "Người đặc biệt mới".
Trong mùa giải này, HLV 54 tuổi đã hai lần về nhì cùng đại gia thành London (League Cup và giải Ngoại hạng). Theo một số tờ báo, nếu tiếp tục về nhì lần nữa thì ông sẽ bị thay bởi Mancini hoặc Rijkaard, hai HLV trẻ có thiên hướng tấn công.
Thùy Dương