Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan là cha của Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan (chủ sở hữu của Man City), và sinh thời từng có thời gian dài làm ăn với Đương kim thủ tướng Italy và là chủ của AC Milan - Silvio Berlusconi.
Sau cái chết của ông năm 2004, người con trai Khalifa (anh trai của Sheikh Mansour) được giao nhiệm vụ quản lý số tiền đầu tư của gia đình trong đế chế tài chính của Berlusconi.
Điều đó có nghĩa, ngay cả khi chi ra 108 triệu bảng cho vụ Kaka thì trên thực tế gia đình của Mansour chẳng thiệt thòi gì nhiều. Họ hiện nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu trong thế giới truyền thông của Berlusconi.
Mối liên quan này hé lộ nguyên nhân vì sao dù có thể tốn cả đống tiền ban đầu nhưng các ông chủ của Man City chẳng hề tỏ ra "áy náy".
Sheikh Mansour - ông chủ của Man City. |
Cha của Mansour là người sáng lập nên Quỹ đầu tư Abu Dhabi Royal. Định chế tài chính này hiện nắm giữ 2,042% trong Mediaset - gã khổng lồ trong ngành truyền hình, phát thanh và in ấn của Berlusconi. Khoản cổ phần này như nói ở trên hiện do Khalifa quản lý.
Gia đình nhà Sheikh, ngoài ra, còn có 16% cổ phần ở ngân hàng Barclays (nhà tài trợ của giải Ngoại hạng Anh), sau khi chi 3,5 tỷ bảng tiền giúp bình ổn gã khổng lồ tài chính này trong cơn chao đảo vì bão tài chính hiện nay.
Barclays cũng đang nắm giữ 5,012 % cổ phần ở Mediaset, và là cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Berlusconi.
Chưa hết, Milan hiện nằm dưới quyền quản lý của công ty Fininvest. Tại đây, các ông chủ người Ảrập cũng có cổ phần. Như vậy, tính về mọi đường thì kiểu gì Mansour cũng chẳng thiệt, dù Man City của ông có phải chi đến 108 triệu bảng.
"Sheikh Mansour biết rằng 108 triệu bảng ông ấy bỏ ra chẳng chạy đi đâu mà thiệt", một quan chức giấu tên của Milan phân tích. "Hơn thế nữa, việc mua được cầu thủ hay nhất thế giới lúc này còn là lời quảng cáo không thể tuyệt vời hơn cho công việc kinh doanh của ông ấy".
Tuy nhiên, mọi chuyện không đi theo hướng dự định của Sheikh Mansour. Những khoản hậu đãi kếch xù của ông không làm Kaka lung lay. Hôm qua, ngôi sao người Brazil này quyết định tiếp tục gắn bó với sân San Siro.
Doãn Mạnh