Ballack cùng đồng đội sau bàn thắng giải tỏa gánh nặng. Ảnh: Eurosport. |
Tinh thần của người Đức lẽ ra đã đỡ căng thẳng hơn nếu tiền đạo Mario Gomez của họ không bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn ở ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, cú sút phạt sấm sét đầu hiệp hai của tiền vệ đội Chelsea đã là quá đủ.
"Chúng tôi đều tỏ ra nóng vội trước khung thành của thủ môn Macho, có lẽ đó là lý do khiến Gomez hỏng ăn", Ballack phát biểu. "Không tận dụng được cơ hội đó nhưng tuyển Đức đã thi đấu đến tận những phút cuối cùng".
Về bàn thắng của mình, Ballack nói: "Đó là một pha đá phạt đẹp. Tôi đã tiếp bóng rất tốt và có được bàn thắng quan trọng khi hiệp hai mới bắt đầu".
Trận gặp Bồ Đào Nha ở tứ kết hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng cho "cỗ xe" Đức vốn đã bị "bắn đứt xích" một lần tại vòng bảng (thua bạc nhược 1-2 trước Croatia).
"Bồ Đào Nha đã chơi tốt từ đầu giải. Đây là trận đấu lớn mà tôi mong đợi. Tuy nhiên, cả đội vẫn còn đến 3 ngày để xả hơi", đội trưởng tuyển Đức lạc quan.
Giống Ballack, huấn luyện viên Joachim Loew cũng như tháo được cái ách trên cổ nhờ bàn thắng ở phút 47: "Tôi hài lòng khi kiếm được 3 điểm trong một trận đấu mà cả đội phải chịu sức ép khổng lồ".
Cùng chiến lược gia Josef Hickersberger của Áo, Loew đã bị truất quyền chỉ đạo từ băng ghế huấn luyện và buộc phải ngồi trên khán đài kể từ nửa cuối hiệp một, sau khi hai "ông thày" này cãi nhau với trọng tài bàn.
"Tôi nói với vị trợ lý trọng tài rằng chúng tôi muốn chỉ đạo yên lặng trong khu vực của mình và đó là lý do tại sao cả hai chúng tôi bị đẩy lên khán đài", Loew kể.
Nguyễn Hà (theo BBC)