Sân vận động trung tâm chìm trong ánh sáng và âm thanh. |
"Nếu lễ khai mạc là ngày hội gặp mặt thì lễ bế mạc có cảm giác thân thiện, ấm áp và tràn đầy tình người. Đó là lời mời tới dự một bữa tiệc, nơi tất cả có thể thỏa sức ăn uống, nhảy múa cùng người dân Hy Lạp. Mọi người được sống trong một khung cảnh tràn ngập màu sắc, đậm đà nét lễ hội truyền thống từ khắp mọi miền trên đất nước của những câu chuyện thần thoại, với sự góp mặt của 2.100 tình nguyện viên", ông Papaioannou nói.
Không chỉ có vậy, lễ bế mạc có sự xuất hiện của 100 "koudounatoi" - những người hành lễ theo phong tục truyền thống Hy Lạp cổ đại. Màn trình diễn còn có sự tham gia của 60 vũ công nhảy Pontos, một trong những điệu nhảy ấn tượng nhất của Hy Lạp trên một cánh đồng lúa mì vàng óng.
Phần nghi lễ là màn diễu hành của quốc kỳ tất cả các đoàn tham dự và các vận động viên. Sau bài phát biểu của Chủ tịch BTC Thế vận hội (ATHOC) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) là lễ ra mắt của thị trưởng thành phố Athens và Bắc Kinh.
Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, Trương Nghệ Mưu, chỉ đạo một chương trình đại nhạc hội trong 8 phút. Đây là màn chào hỏi của Trung Quốc, nước chủ nhà Thế vận hội 2008. 130 nghệ sĩ Trung Quốc làm cho cả thế giới phải kinh ngạc. "Chương trình chủ yếu gồm những màn vũ đạo thông thường để bất kỳ ai cũng có thể hiểu. Mục tiêu của tôi là cho toàn thế giới hiểu về một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Trung Quốc, nhưng cũng rất hiện đại", Trương Nghệ Mưu nói.
8 tình nguyện viên tham gia vào màn hạ cờ Olympic. Cuối cùng, những người hâm mộ có mặt tại sân vận động và cả thế giới nói lời chia tay với ngọn đuốc thiêng. Phần kết thúc buổi lễ diễn ra trong âm hưởng những bản nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng, Manos Xatzidakis. Sau cùng, 7 ca sĩ nổi tiếng của Hy Lạp mời gọi cả thế giới cùng nhảy múa.
H.L. (theo IOC, Tân Hoa Xã)
|