Beckham ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận gặp Tottenham. |
Với 3 điểm giành thêm trên sân Old Trafford, các nhà đương kim vô địch nước Anh đã đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal. MU hiện hơn Arsenal 1 điểm (61; 60), nhưng đã chơi hơn một trận.
Trên sân White Hart Lane, đầu mùa bóng, Tottenham gây một cú sốc lớn khi dội vào lưới MU tới 3 bàn ngay ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Nhưng MU đã chơi tuyệt vời ở hiệp hai, và hoàn thành cuộc ngược dòng ngoạn mục 5-3. Còn đêm qua, Tottenham thật tồi tệ. Họ gần như nhường toàn bộ sân cỏ cho các cầu thủ áo đỏ biểu diễn.
Phút 15, trong lần hiếm hoi dứt điểm bằng chân trái sau đường kiến tạo của Nistelrooy, tiền vệ Beckham sút tung lưới đối phương, mở tỷ số trận đấu. Trước giờ nghỉ giải lao chừng 3 phút, Taricco nhận thẻ đỏ rời sân sau khi đốn ngã Paul Scholes trong vòng cấm địa. Và Van Nistelrooy đã thực hiện thành công quả phạt đền, gia tăng cách biệt. Về quả phạt 11 m, HLV Glenn Hoddle của Tottenham nói: "Đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến từ khi theo nghiệp bóng đá. Scholes đã ngã ở ngoài vạch 16m50 tới gần 1 m".
Phút 64, cầu thủ mới gia nhập "Nhà hát của những giấc mơ" - Diego Forlan - chuyền chính xác cho Beckham nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, chính tiền đạo người Uruguay này đã đối mặt với thủ môn Sullivan, nhưng anh lại kết thúc chệch khung thành.
Trước khi trận đấu hạ màn 14 phút, Nistelrooy đột phá qua hàng thủ Tottenham và buộc thủ thành Sullivan vào lưới nhặt bóng lần thứ tư. Đây là bàn thắng thứ 21 của cầu thủ người Hà Lan tại giải Ngoại hạng Anh. Tottenham cũng đã có cơ hội thu hẹp cách biệt ở hiệp hai, nhưng Ferdinand đã sút vọt xà từ cự ly khoảng 5 m, sau đường chuyền của Rebrov.
Đội hình thi đấu của MU (4-4-2): thủ môn Barthez; hậu vệ Gary Neville (Phil Neville 69'), Johnsen, Blanc, Silvestre; tiền vệ Beckham, Keane, Veron (Fortune 72'), Scholes (Butt 72'); tiền đạo Nistelrooy, Forlan.
Ngay trên sân Anfield, Liverpool xuất quân với ba cầu thủ tấn công là Owen, Anelka và Heskey. Và họ đã thành công khi đè bẹp Newcastle tới 3-0, thắng lợi thứ 8 liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Còn với Newcastle, trận thảm bại này coi như đã chấm dứt hy vọng đoạt chức vô địch nước Anh của họ. Cả ba bàn đều do các tiền vệ thực hiện. Phút 32, Anelka dốc bóng ở cánh phải, và chuyền chính xác để Murphy tung cú sút tầm thấp, phá vỡ thế quân bình. Phút 53, chính Murphy gấp đôi tỷ số cho Liverpool. Hamann hoàn tất chiến thắng cho đội bóng thành phố cảng ở phút 75. Với kết quả này, Liverpool duy trì vị trí thứ 3 với 59 điểm. Cuộc chạm trán này diễn ra chậm hơn lịch đấu khoảng nửa giờ vì sự cố mất điện.
Đội hình thi đấu:
Liverpool (4-4-2): thủ môn Dudek; hậu vệ Xavier, Henchoz, Hyypia, Riise; tiền vệ Smicer, Murphy, Hamann, Heskey; tiền đạo Owen, Anelka.
Newcastle (4-4-2): thủ môn Given; hậu vệ Hughes, O'Brien, Dabizas, Distin; tiền vệ Solano, Jenas, Speed, Robert; tiền đạo Shearer, Cort.
Trên sân nhà, Leeds Utd đã tìm được thắng lợi đầu tiên kể từ 11 trận qua. Cú sút của Fowler tưởng chừng vô hại đã xuyên thủng lưới Ipswich ở phút 46. Phút 79, chuyên gia đá phạt Ian Harte thực hiện thành công quả 11 m, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV O'Leary. Nhờ kết quả này, Leeds có trong tay 48 điểm, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng.
Chelsea xếp thứ 6, nhờ bàn ấn định thắng lợi 3-2 trước đội khách Fulham của Forssell ở phút 82. Hai bàn còn lại được ghi do công của Gudjohnsen và Melchiot. Cả hai bàn của Fulham đều do tiền đạo Saha thực hiện.
Kết quả hai trận còn lại:
West Ham - Everton: 1-0.
Southampton - Middlesbrough: 1-1.
Xuân Toản