Thời hoàng kim của Cole và Yorke ở MU. |
HLV Alex Ferguson quả thật đã mất hết kiên nhẫn đối với tiền đạo người Trinidad & Tobago. Ông đã muốn bán Dwight Yorke cách đây một năm và không cho anh một cơ hội nào xuất hiện trên sân, kể từ thất bại trước Middlesbrough tại Cup FA vào tháng 1. Việc cầu thủ 30 tuổi này từ chối chuyển sang Boro hồi đầu năm, làm MU tan vỡ kế hoạch mua Paolo Di Canio càng khiến nhà cầm quân Scotland phát điên. Tuy nhiên, ông vẫn muốn lấy lại ít nhất nửa số vốn đầu tư khi rao giá 6 triệu bảng đối với Yorke.
Song Blackburn đã nắm rõ được điểm yếu của MU trong vụ này. Họ mặc cả quyết liệt và rốt cục chẳng phải mất nhiều tiền cũng có trong tay cặp bài trùng từng ghi được 53 bàn thắng, giúp Những con quỷ đỏ giành ba danh hiệu năm 1999. Đây là sự bổ sung đúng lúc cho hàng công của sân Ewood Park, bởi tiền đạo Matt Jansen sẽ phải vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải sau khi gặp tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ ở Italy.
Đối với Yorke, dù sao đây cũng là một khởi đầu mới: "Tôi quyết tâm nắm lấy cơ hội này. Năm qua đúng là một quãng thời gian buồn, nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Mục tiêu của tôi là ghi thật nhiều bàn thắng và giúp Rovers tiến lên". HLV Graeme Souness của Blackburn rất hài lòng sau khi ký hợp đồng với Yorke: "Từ lâu rồi tôi đã muốn có Dwight. Anh ấy là một cầu thủ xuất chúng, với bản thành tích không chê vào đâu được. Hy vọng Yorke và Cole sẽ tìm lại được mối đồng cảm đã giúp họ trở thành một trong những cặp tấn công đáng sợ nhất châu Âu".
Mai Liên (theo BBC)