Bastian Schweinsteiger được cho là người khơi mào cho cuộc khẩu chiến lần này, khi nói rằng cầu thủ Argentina luôn tìm cách gây sức ép lên trọng tài và họ không đáng được tôn trọng. Không lâu sau đến lượt thủ quân Philipp Lahm góp lửa bằng nhận xét rằng cầu thủ Argentina luôn "bốc đồng, nóng nảy" và thường hành xử không đẹp khi thua trận.
Cách đây bốn năm, tại tứ kết World Cup 2006, Đức đã đánh bại Argentina 4-2 trên chấm 11 mét. Trận đấu sau đó kết thúc bằng màn xô xát giữa cầu thủ đôi bên.
Maradona không hề thua kém trong những màn đấu khẩu. |
Đáp lại những nhận xét đầy tính khiêu khích của đối thủ, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm qua HLV Maradona tỏ vẻ châm chọc khi giả giọng một người Đức và hỏi rằng: "Có chuyện gì với cậu vậy Schweinsteiger, cậu đang lo sợ đấy à?"
Ông sau đó khẳng định: "Chúng tôi không có thời gian để nghĩ về Schweinsteiger. Các cầu thủ chúng tôi đang nghĩ về trận đấu sắp tới và nghĩ về cuộc báo thù cho bốn năm trước. Chúng tôi sẽ dùng lối chơi tấn công áp sát cho họ biết thế nào là sợ hãi".
Trước đó khi được đề nghị nhận xét về đối thủ Argentina, Lahm nói: "Chúng ta sẽ được thấy khi thua họ trông thế nào. Đó là những người bốc đồng, nóng nảy và không biết cách chấp nhận thất bại. Nói chung họ luôn hành xử không đẹp khi phải thua trận".
Oliver Bierhoff, trưởng đoàn bóng đá Đức, cũng có chung nhận xét như vậy. Ông cho rằng bình thường cầu thủ Argentina rất thân thiện và nồng nhiệt nhưng khi ra sân họ bỗng trở thành những con người khác. "Họ hung hăng và ưa khiêu khích đối thủ", cựu danh thủ của bóng đá Đức nói.
Doãn Mạnh