Heskey (trái) và Ashley Cole cười đùa rất thoải mái. |
Một ngày sau khi thất bại ở vòng 16 đội, thầy trò Fabio Capello kéo nhau ra sân bay về Anh.
Đối lập với tâm trạng nặng nề của CĐV, một số thành viên trong đội tuyển có vẻ như khá thoải mái. Ashley Cole và Ledley King thậm chí thản nhiên cười cợt như không có chuyện gì xảy ra.
Thất bại 1-4 không chỉ khiến đội tuyển Anh tan nát giấc mơ hoa, mà đó còn là trận thua có tỷ số đậm nhất của họ trước địch thủ Đức cũng như tại một kỳ World Cup.
Lối hành xử của các cầu thủ ngôi sao Anh thực chất bị lên án rất nhiều trong thời gian qua. Sau trận hòa Algeria ở vòng bảng, Wayne Rooney thậm chí đã văng ra những lời lẽ không hay sau khi bị CĐV la ó.
Lủi thủi xách vali ra sân bay về nước, CĐV có tên Barry Pringle chán nản chia sẻ: "Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Tôi đã chán ngấy cái đội tuyển này rồi".
CĐV Anh chán nản ra về. |
Phil Byrne đến từ Gloucester lại kể một tội khác của thầy trò Capello trên tờ Sun: "Sau trận đấu họ chẳng thèm cảm ơn chúng tôi. Ít nhất thì tôi cũng phải bỏ ra 4.000 bảng để đến đây cổ vũ họ".
Chris Drayman ở Staffs cho rằng: "Các cầu thủ dường như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người đã phải dành dụm trong suốt bốn năm để có tiền theo chân họ vậy mà những gì họ đem lại chỉ toàn thất vọng".
Sau thất bại của đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Anh đã họp bàn để thảo luận về tương lai của HLV Capello. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong nửa tháng tới. Bản thân nhà cầm quân người Italy khẳng định ông không có ý định từ chức.
Doãn Mạnh