Lương Chí Dũng thua ở tứ kết, nhưng anh đã có một giải đấu thành công. Ảnh: WPC. |
Ở vòng 16 tay cơ, Chí Dũng gặp Jeff De Luna của chủ nhà. Đây là một trong những cơ thủ trẻ xuất sắc của Philippines thời gian gần đây. Nhưng bất chấp sức ép của khán giả chủ nhà, lại phải đấu với đối thủ nhập cuộc đầy hưng phấn, cơ thủ 21 tuổi của Việt Nam vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số thắng 11-6, qua đó tiến vào tứ kết. Trước Dũng, chưa có tay cơ nào của Việt Nam tiến sâu tới vậy tại giải pool 9 bi thế giới. Năm 2005, Thành Nam xuất sắc nhưng cũng chỉ lọt vào vòng 16 tay cơ mạnh nhất thế giới.
Mặc dù vậy, đối thủ của Dũng ở tứ kết quá mạnh. Li He-Wen chính là người từng chứng tỏ tài năng trước người hâm mộ Việt Nam, khi anh giành ngôi á quân chặng đầu tiên của Tour San Miguel châu Á hồi tháng 5 (thua "phù thuỷ" Efren Reyes ở chung kết, tại TP HCM). Li 26 tuổi, sinh tại Bắc Kinh và được mệnh danh là "mèo Doraemon".
Trong khi đó, bản thân Dũng hôm nay lại có trận đấu bị giới chuyên môn đánh giá là tệ nhất trong tuần này, đành gác cơ ở tứ kết với thất bại 7-11 và nhận phần thưởng 10.000 USD.
Tuy nhiên, Li He-Wen sau đó cũng phải dừng chân ở bán kết. Ralf Souquet của Đức sẽ tranh chức vô địch với Ronnie Alcano của Philippines, phần thưởng là 100.000 USD.
T.H.