"Nô lệ ư? Đó không phải là từ tôi thường dùng. Tôi nghĩ từ 'hám lợi' sẽ hợp hơn vì ở đây chúng ta đang đề cập đến cầu thủ mà mỗi tuần anh ta kiếm được khoản lương gồm 6 con số nhưng lại muốn đơn phương phá bỏ hợp đồng. Nếu cứ cho phép chuyện như thế xảy ra thì có mà loạn", Giám đốc điều hành của Birmingham City Karren Brandy bình luận.
"Thật không thể tin là Sepp Blatter lại nói những điều đó. Sự điều chỉnh của FIFA về luật chuyển nhượng đang khiến các CLB mỗi lúc một gặp khó khăn hơn trong việc giữ lại các cầu thủ thuộc quyền sở hữu của họ. Theo tôi, một cầu thủ khi ký hợp đồng thì anh ta cũng phải hiểu là không thể đơn phương chấm dứt nó một cách vô phép như thế", bà nhấn mạnh.
Sepp Blatter bị chỉ trích dữ dội sau phát ngôn của ông về vụ Ronaldo. |
"Ông ta là một kẻ ngốc", Chủ tịch của Wigan, Dave Whelan nặng lời. "Với cung cách ăn nói của Sepp, chúng ta có quyền tự hỏi liệu ông ta có đầy đủ năng lực để làm việc?. Cá nhân tôi, qua những gì nhìn thấy nhiều năm qua, sẽ có câu trả lời rõ ràng là không. Cho rằng các cầu thủ bị đối xử như nô lệ là một sự xỉ nhục. Sao lại có người ngớ ngẩn đến thế?".
Chủ tịch của Birmingham David Gold lại cho rằng: "Tôi không thể nghĩ một người ở vào vị trí quyền lực như ông ấy, lâu năm nữa, lại có thể đưa ra những lời nói như trẻ con như thế".
"Thật là những phát ngôn xằng bậy, kiêu căng và vớ vẩn. Nếu ông ta so sánh các cầu thủ ở hạng thấp với nô lệ thì còn có thể chấp nhận được, đằng này lại đi so sánh với Ronaldo - một người kiếm được 120.000 bảng mỗi tuần - thì quả là phiến diện".
"Blatter từng nhiều lần nói những điều ngớ ngẩn như thế nhiều năm qua nhưng đây có lẽ là điều ngu ngốc nhất mà ông ta từng nói", Milan Mandaric - ông chủ cũ của Portsmouth và giờ đang sở hữu Leicester cũng tỏ ra căng thẳng không kém.
Còn cựu tiền đạo của Watford, AC Milan và tuyển Anh - Luther Blissett thì cho rằng: "Blatter có lẽ không nhận thức hết được sự xúc phạm mà ông ta gây ra khi ném cái từ 'nô lệ' vào bối cảnh của những cầu thủ kiếm được hàng triệu bảng mỗi năm như hiện nay. Thật vô lý. Không hiểu ông ta nghĩ gì mà lại nói ra những điều như thế".
Dịu giọng hơn nhưng nhận xét của John Barnwell - Giám đốc điều hành Hiệp hội các HLV nhà nghề Anh - cũng đầy vẻ mỉa mai: "Một người ở vào vị trí như Ngài Blatter mà lại phát ngôn những điều như thế thì thật là dị thường. Quy trình chuyển nhượng được chính tổ chức mà ông ta điều hình soạn ra. Vì vậy, việc so sánh một cầu thủ kiếm được 120.000 bảng mỗi tuần với một nô lệ hiện đại thì quả là nghèo ngôn từ".
Chris Powell - cựu hậu vệ của Charlton và hiện là quan chức của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA - khuyên nhủ vị Chủ tịch FIFA: "Tôi thực sự hy vọng Sepp sẽ rút lại những gì ông ta mới nói. Mỗi tuần có nhiều người bỏ ra những đồng tiền họ khó nhọc kiếm được để đến SVĐ. Họ chắc chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ gì khi thấy Blatter nói Ronaldo bị đối xử như nô lệ".
Hà Uyên tổng hợp