Cổ động viên Việt Nam trên sân vận động chính thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Lào. |
Tan trận đấu tối 2/12, dù kết quả chỉ là hòa 1-1, một số cổ động viên không kìm được hạnh phúc đã tràn xuống sân chung vui cùng các cầu thủ. "Hôm nay, các cầu thủ Việt Nam chơi chưa thực sự tốt. Nhưng một điểm có được trước Thái Lan sẽ giúp đội cải thiện lối chơi ở những trận sau. Người hâm mộ chúng tôi luôn ở bên thầy trò Calisto", ông Trần Văn Thanh, Việt kiều đang sống tại Vientiane tâm sự.
Nhiều tiếng hò reo bên ngoài sân vận động tưởng như không ngớt sau trận. Từng dòng người lũ lượt kéo về làm cho tuyến đường trước sân vận động quốc gia Lào kẹt cứng.
Trước đó, ngay từ cuối hiệp hai trận khai mạc Malaysia - Đông Timor, đã có khoảng 10.000 cổ động viên Việt Nam vào sân để chuẩn bị cổ vũ cho trận gặp Thái Lan. Trên đường tiến tới sân vận động, từng đoàn ôtô nối đuôi nhau, chở hàng chục người phía trên hò reo và tung hô cùng cờ Việt Nam. Dọc theo hai bên đường, có rất nhiều cờ, áo và băng rôn màu đỏ được bày bán, khiến không khí bóng đá nơi đây như thể ở Việt Nam.
Tiến vào sân vận động. |
Bầu không khí ở khu sân vận động chính còn nóng bỏng hơn, bởi sự cuồng nhiệt của hơn chục nghìn cổ động viên Việt Nam. Lực lượng cảnh sát Lào phải làm việc vất vả, để xử lý tình trạng ùn tắc giao thông.
Khi trận đấu thứ hai của bảng A chuẩn bị bắt đầu, số người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân đã lên tới 15.000. Sắc đỏ tràn ngập hơn một khán đài, gồm cả người hâm mộ mới đến từ Việt Nam và kiều bào tại Lào. Lượng cổ động viên ít ỏi của Thái Lan như lọt thỏm giữa biển người.
Trong trận đấu, U23 Thái Lan thi đấu ép sân, nhưng các cổ động viên áo đỏ vẫn nhiệt tình hò reo, tiếp thêm sức mạnh để U23 Việt Nam thi đấu kiên cường tới phút chót. Tất cả như chết lặng khi Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 72. Nhưng niềm tin của người hâm mộ đã được đền đáp ở phút 88. Cầu trường như nổ tung cùng bàn thắng quý giá của Đình Tùng từ chấm phạt đền, san hòa kết quả 1-1.
Cổ động viên Việt Nam trên đường hướng tới sân vận động. |
An Nhơn (từ Vientiane)
|