Natasha trong buổi nói chuyện với tạp chí Closer. |
Natasha mới trở về Anh sau kỳ nghỉ hè cùng hai con trai ở Tây Ban Nha. Và ngay lập tức cô có cuộc chuyện trò với tạp chí Closer.
"Tôi không thể ngủ từ hôm trở về, bởi tôi biết gia đình mình đang bị săn đón – thậm chí những chiếc xe của bố mẹ tôi đỗ bên đường cũng bị đập vỡ kính và tôi e sợ những điều khác nữa có thể xảy ra", Natasha nói.
"Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt và những đứa con của tôi không còn bố ở bên cạnh, đó là điều kinh khủng đối với chúng".
"Tôi cảm thấy có tội bởi những hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến cả gia đình. Tôi không có gì phải bào chữa - tất cả những việc tôi đã làm đều sai trái, bản thân tôi không cho rằng mình là một nạn nhân trong sự vụ lần này".
Natasha dính vào Ryan Giggs từ tháng 3/2003, sau khi gặp nhau trong một hộp đêm ở Manchester. Cô thậm chí đã có thai với ngôi sao của MU, nhưng buộc phải phá bỏ khoảng hai tuần trước khi tổ chức đám cưới với em ruột của cầu thủ này -Rhodri - mùa hè năm ngoái.
Sau khi biết vợ và anh trai cắm sừng mình, Rhodri rất tức giận và ngay lập tức đuổi Natasha ra khỏi nhà. Anh được cho là đã viết đơn ly hôn và gửi cho cô vợ lăng nhăng.
"Tôi đã mất tất cả chỉ trong nháy mắt", Natasha chia sẻ về thứ tình cảm dành cho Ryan Giggs. "Nhưng quả thực tôi cũng có cảm xúc với Ryan. Tuy nhiên, đối với anh ấy, tôi có lẽ chỉ là món đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu tình dục".
"Khi tôi gặp Ryan đi cùng gia đình của anh ta, dường như đó là một con người hoàn toàn khác. Khi ở bên nhau, chúng tôi không bao giờ nói chuyện liên quan đến gia đình của mình", cô nói thêm.
"Tôi chưa bao giờ mong chờ Ryan rời bỏ vợ con để đến với mình".
Natasha cũng cho biết cô chỉ thực sự muốn công khai tung hê mối quan hệ với Giggs sau khi người mẫu Imogen Thomas tiết lộ chuyện từng ngủ với tiền vệ 37 tuổi trong 6 tháng qua.
"Tôi đã hỏi Giggs về chuyện của Thomas, nhưng lúc đó anh ta chối bay biến và nói rằng tất cả đều không đúng sự thật. Nhưng tôi cảm thấy mình thật khờ dại khi biết rằng mình không phải là người phụ nữ duy nhất bị anh ta lừa tình".
Hà Uyên