Torsten Frings (phải) và đồng đội rơi vào khó khăn sau thất bại bất ngờ trước Croatia. |
Đức chạm trán với người láng giềng Áo tại Vienna trong loạt trận cuối cùng tại bảng B, tối nay. Với thất bại 1-2 trước Croatia hồi giữa tuần, hơn bao giờ hết Đức cần có điểm để giành một suất vào tứ kết, với tư cách nhì bảng.
Từng vinh dự nâng cao chiếc Cup vô địch tại Euro 1996, nhưng tại Bỉ - Hà Lan 4 năm sau đó, đương kim vô địch Đức phải ngậm ngùi ra về sớm khi không vượt qua được vòng bảng. Euro 2004 tại Bồ Đào Nha, Đức cũng không thể tiến vào tứ kết.
Tuy nhiên, Torsten Frings cho rằng Đức của Euro 2008 mạnh mẽ hơn nhiều so với cách đây 4 năm và họ sẽ đánh bại Áo để đối đầu với Bồ Đào Nha tại vòng 8 đội mạnh. "Không thể so sánh đội tuyển Đức hiện tại và Đức của 4 năm về trước, chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Thất bại năm 2004 là hợp lý bởi lúc đó chúng tôi không đủ sức để đi tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác, chúng tôi đã có một đội hình chất lượng hơn rất nhiều và chúng tôi sẽ thể hiện cho mọi người thấy điều đó ở trận đấu sắp tới". "Tôi tin rằng một chút áp lực sẽ hữu ích cho chúng tôi. Nó thúc đẩy chúng tôi thi đấu cố gắng hơn. Chúng tôi sẽ đánh bại nước chủ nhà và là đội giành vé đi tiếp".
Về trận thua thất vọng trước Croatia vừa rồi, Fring nói: "Chúng tôi đã có một màn trình diễn khá tồi trong trận thua Croatia. Đức đã phải chịu không ít sức ép với nhiều cầu thủ dưới phong độ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin tưởng rằng Đức đang sở hữu một đội hình có chất lượng đủ sức đánh bại chủ nhà Áo. Nếu mọi người đều chơi đúng với năng lực của mình, chắc chắn chúng tôi sẽ không sợ bất cứ đội nào".
Bảng B
TT | Đội | Trận | H/S | Điểm |
1 | Croatia | 2 | 3-1 | 6 |
2 | Đức | 2 | 3-2 | 3 |
3 | Áo | 2 | 1-2 | 1 |
4 | Ba Lan | 2 | 1-3 | 1 |
* Đức chỉ cần hoà Áo ở trận cuối là theo chân đội đầu bảng Croatia đi tiếp (vì chỉ số đối đầu trực tiếp được tính đến đầu tiên khi có hai đội bằng điểm nhau, và Đức đã thắng Ba Lan ngày khai mạc).
Xuân Dũng