Trận ra quân tại Euro 2008 thật đáng quên với người Nga. Họ thảm bại 1-4, không chỉ vì đối thủ quá mạnh mà phần nữa là vì tự bản thân thi đấu yếu đuối và hay mắc lỗi trong một vài tình huống mang tính then chốt.
"Các bạn hãy xem bàn thua thứ hai và bàn thua thứ tư. Ngay cả một đội bóng cấp trường cũng không mắc những lỗi như thế", HLV Guus Hiddink giận dữ phân tích trong cuộc họp báo sau trận.
Hiddink tỏ vẻ giận dữ trong trận đấu tối qua. Ảnh: AP. |
"Vấn đề không chỉ nằm ở các thành viên hàng thủ mà thuộc về toàn đội. Thành thật mà nói, tôi đã rất bực mình trong giờ nghỉ giữa hai hiệp vì lối đá ngờ ngệch đó của họ".
Thảm bại tối qua đẩy đội tuyển xứ bạch dương vào tình thế nguy ngập. Muốn tìm lại cơ hội đi tiếp vào vòng trong, họ buộc phải có những kết quả khả quan trong hai trận đấu còn lại ở bảng D, gặp Hy Lạp thứ bảy này và Thụy Điển bốn ngày sau đó.
"Trong cuộc họp đội diễn ra sau trận, tôi có nói với họ rằng, vòng bảng có ba trận chứ không phải là một. Vì vậy, đội phải nhanh chóng rút kinh nghiệm cho quãng đường còn lại. Nếu nhanh chóng học được từ sai lầm đầu, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội ở hai trận đấu sau", nhà cầm quân tài danh người Hà Lan nhận xét.
Khi được yêu cầu thẩm định màn trình diễn của Tây Ban Nha tối qua, cựu HLV Hàn Quốc và Australia cho rằng: "Cần phải chờ xem họ thi đấu thế nào khi gặp các đội bóng khác - các đối thủ biết tính cạnh tranh hơn, chứ hôm nay chúng tôi đã giúp họ quá nhiều".
Doãn Mạnh