Hữu Đang (trái) đua tốc độ với Anh Thi của NH Đông Á. Ảnh: G. Lao |
Sau nỗ lực thanh lọc nội bộ, ở trận này NH Đông Á xuất quân với nhiều cầu thủ trẻ và trước đó vốn chỉ có tên trong danh sách dự bị. Trái lại, HA Gia Lai tung vào sân đội hình mạnh nhất. Đội bóng phố núi thể hiện rõ quyết tâm giành điểm ngay trên sân Thống Nhất để có thể đăng quang sớm một vòng đấu thông qua việc bố trí lão tướng Sỹ Hùng đá như một tiền đạo thứ ba, thấp hơn cặp Việt Thắng - Kiatisuk. Tuy nhiên, HA Gia Lai không tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc, mà triển khai một thế trận chắc chắn bởi họ chỉ cần 1 điểm ở trận này là lên ngôi, bất chấp mọi nỗ lực của GĐT. NH Đông Á đã hết mục tiêu phấn đấu, nhưng vì danh dự và muốn lấy lại niềm tin nơi khán giả, họ đã thi đấu quyết tâm ngay từ đầu trận. Với sự góp mặt của bộ ba Liêm Thanh - Abbey - Ngọc Thọ, hàng tiền vệ của NH Đông Á đã tạo được thế cân bằng ở khu trung tuyến.
Kết quả |
Chủ nhật, 15/5 ACB - CSG: 3-2 Nam Định - GĐT: 1-0 SLNA - HKVN: 0-0 Đà Nẵng - Thể Công: 1-1 NHĐA - HAGL: 0-0 Đồng Tháp - Bình Định: 1-2 |
Các trận đã đấu |
Những phút cuối hiệp một, trận đấu trở nên sôi động. Càng thi đấu, HA Gia Lai càng chứng tỏ sự sắc bén và đa dạng trong việc triển khai ép thành. Họ liên tục có cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút đều bỏ lỡ. Đáng chú ý nhất là hai pha kết thúc hỏng ăn của Sỹ Hùng và Kiatisuk. Phút 18, Sỹ Hùng nhận quả đánh gót của Kiatisuk và thoải mái sút ở gần vạch 16m50. Nhưng thủ môn Livingstone đã xuất sắc bay người đẩy bóng đi vọt xà. Chưa đầy 5 phút sau, Kiatisuk vượt qua các hậu vệ đối phương và có mặt trong khu phạt đền. Nhưng pha dứt điểm của "Zico Thái" lại không hạ được Livingstone. Gần như ngay lập tức, NH Đông Á đáp trả bằng một pha phản công thần tốc. Nhưng thủ môn Văn Hạnh cũng băng lên rất kịp thời, cản nỗ lực kết thúc của Ngọc Thanh. Phút 40, Sakda sút chệch cầu môn NH Đông Á từ cự ly chỉ khoảng 8 m.
HA Gia Lai ăn mừng chức vô địch. Chùm ảnh>> |
Đầu hiệp hai, HA Gia Lai thay liền hai cầu thủ: Hữu Đang thế chỗ Sỹ Hùng; Hải Lâm thay Minh Đức. Phút 55, đội bóng phố núi tiếp tục cải thiện sức công bằng việc tung siêu dự bị Minh Hải vào thay Việt Thắng. Tuy nhiên, HA Gia Lai vẫn không tài nào tìm được cách xuyên thủng lưới của NH Đông Á. Phút 65, Mạnh Dũng lên tham gia tấn công. Pha kết thúc của cựu cầu thủ Thể Công đã hạ được Livingstone, nhưng bóng lại dội trúng xà ngang. Ít phút sau, Minh Hải đón quả trả bóng của Kiatisuk và sút căng từ cự ly khoảng 16 m. Bóng đi về phía góc xa, nhưng thủ môn Livingstone đã bay người rất đẹp đấm bóng đi chệch khung thành.
Hòa 0-0, HA Gia Lai giành được tổng cộng 43 điểm trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng (chiều 22/6).
Cũng trong chiều chủ nhật, ACB - đội đã cầm chắc vé xuống đá giải hạng Nhất mùa tới - vẫn thi đấu hết mình, và giành chiến thắng 3-2 trước CSG. Các bàn thắng của Istvan (38') và Mạnh Cường (51' và 53') phía ACB đã chấm dứt tia hy vọng trụ hạng cuối cùng của CSG, bất luận kết quả của những trận còn lại. Thanh Sơn ghi liền hai bàn ở các phút 67 và 76, nhưng chừng đó không đủ để đương kim vô địch CSG tránh khỏi thảm cảnh. Đội bóng giàu truyền thống của TP HCM đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam phải xuống hạng sau khi vừa đoạt ngôi vô địch ở mùa trước. Đây cũng là lần đầu tiên CSG bị "hất" khỏi giải vô địch quốc gia.
Cuối hiệp hai, sát thủ Achilefu ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm 11 m, giúp Nam Định thắng GĐT với kết quả 1-0. Như vậy, sau vòng áp chót, Nam Định vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Còn GĐT đã cầm chắc ngôi á quân, dù thua ở ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.
Đồng Tháp thất thủ 1-2 ngay tại Cao Lãnh khi tiếp Bình Định. Đội khách sớm giành ưu thế khi chỉ trong vòng khoảng 10 phút đầu, tiền đạo Pipat và tiền vệ Issawa ghi liên tiếp hai bàn. Đồng Tháp rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp một. Với kết quả này, Đồng Tháp tụt từ vị trí thứ 3 xuống đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn Bình Định leo lên thứ 4 với chỉ 1 điểm ít hơn Nam Định (33-32).
Trên sân Chi Lăng, Phương Nam dứt điểm cận thành chính xác sau khi bóng bật khỏi chân trung vệ Hùng Dũng (Đà Nẵng) đang lao về cản phá, đưa Thể Công vượt lên dẫn trước ở phút 43. Nhưng chính Hùng Dũng đã đánh đầu tung lưới Thể Công vào phút 77, mang lại kết quả hòa 1-1 cho đội bóng miền Trung.
Dưới cái nắng gắt của xứ Nghệ, các cầu thủ SLNA và Hàng không Việt Nam đã có một trận đấu cực kỳ tẻ nhạt trên sân Vinh, và kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 0-0.
* Các tiêu chí để xếp hạng những đội bằng điểm nhau
G. Lao - X. Toản
V-League (sau 15/6, Thể Công bị trừ 3 điểm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|