Có quá nhiều thông tin thuận lợi cho Hải Phòng trước ngày tới Gia Lai. Họ tới phố núi với thành phần mạnh nhất, lại có tới 500 CĐV từ quê nhà quyết biến sân Pleiku thành "chảo lửa" của mình. Tiền hô, hậu ủng, Hải Phòng tự tin họ sẽ thắng để gây sức ép lên Bình Dương.
Sự tự tin của các cầu thủ khách càng lên cao độ khi mà Hoàng Anh Gia Lai mất liền 2 chủ lực là Thonglao và Augostino. Thực tế thì Hải Phòng đã vào cuộc với tâm lý của cửa trên, họ sớm đẩy chủ nhà vào thế chống đỡ. Leandro - Elenilo - Ngọc Thanh, tam giác tấn công đáng sợ của HLV Vương Tiến Dũng liên tục khuấy đảo khu cấm địa Hoàng Anh Gia Lai.
Khởi đầu quá thuận lợi ấy đã hại Hải Phòng bởi họ đã vô tình quên mất rằng, HAGL dù đã xuống phong độ nghiêm trọng, nhưng trên sân nhà, trước những trận cầu quyết định, đội bóng này luôn chơi với trên 100% sức lực. Điều đó đã được thể hiện vào chiều nay. Khi mà Hải Phòng mải mê chờ đợi các đôi chân lập công thì họ đã bị HAGL giáng cho một cú đau. Quả đá phạt góc của Văn Nhiên ở phút 22 đi không mạnh nhưng lại gây nên pha lộn xộn ngay trong khu cấm của Hải Phòng và chân sút rất ít khi được ra sân của chủ nhà là Kone nhanh chân đệm bóng mở tỷ số.
Pha tập kích bất ngờ của Kone cũng chẳng khiến Hải Phòng tỉnh ngộ. Họ vẫn mải mê lao lên phía trước, tạo được cơ hội và bỏ lỡ. Một phút sau bàn thua, Elenilo có cú căng ngang đưa bóng đến chân Ngọc Thanh nhưng từ cự ly chừng 5m, chân sút đang nổi này lại đưa bóng lên trời. 5 phút sau đến lượt Elanilo làm điều tương tự sau khi nhận bóng từ pha chọc khe tinh tế của Leandro.
Chẳng những phung phí những cơ hội ngon ăn nhất, Hải Phòng thậm chí suýt phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 48 nếu Tăng Tuấn bên phía chủ nhà khéo léo hơn nữa ở pha tiếp bóng trong vòng cấm.
Bị dẫn 0-1, Hải Phòng không thể tìm ra phương án gây đột biết hòng phá được hàng thủ chơi kỷ luật và lăn xả của chủ nhà. Leandro càng chơi càng đuối sức, Ngọc Thanh gây thất vọng, Elenilo không tìm thấy duyên... HLV Vương Tiến Dũng buộc phải tung Helio vào thay Leandro hòng tạo ra sức bật từ trung tuyến.
Thế nhưng động thái này của ông Dũng không được đánh giá cao bởi Helio chỉ giỏi ở nhiệm vụ càn quét và coi như Hải Phòng đã tự bỏ đi ngòi nổ lợi hại nhất. Đúng như nhận định này, Helio với thể lực sung mãn đã liên tục thắng trong các pha tranh chấp tay đôi còn mỗi lần dẫn bóng lên, cầu thủ số 14 của Hải Phòng không thể tung ra những đường chuyền thuận lợi nhất cho đồng đội.
Trong sự bất lực của hàng công tốt nhất V-League (24 vòng, Hải Phòng có 44 bàn thắng) cũng phải nói thêm về hàng thủ Gia Lai. Trong một chiều quyết tâm cao độ, họ đã phong toả được tất cả các hướng tấn công của đối thủ. Với tinh thần ấy, chuyện HAGL giữ sạch lưới là điều dễ hiểu.
Giữa hiệp 2, tin từ Gò Đậu bay tới, Bình Dương đã dẫn Bình Định 3-0, các cầu thủ Hải Phòng hết hẳn động lực thi đấu. Họ để HA.Gia Lai thoải mái tấn công một cách dễ dàng. Trong sự bất lực, buông xuôi của khách, phút 82, tiền vệ Duy Quang thoải mái chỉnh bóng rồi sửa lòng vào góc xa làm nên bàn thắng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.
Tan trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng nói rằng chủ nhà đã chơi quá hay và thắng xứng đáng. Ông Dũng cũng thừa nhận rằng, các cầu thủ của mình đã quá vội vàng, tâm lý không tốt và không vượt qua được sức ép từ chính tham vọng vô địch của mình. Cũng theo ông Dũng, dù có một chút tiếc nuối nhưng V-League 2008 với ông đã khép lại thành công.
V-League vòng 25 |
Chủ nhật, ngày 17/8 Bình Dương - Bình Định 4-0 |
V-League 2008 (SLNA bị trừ 1 điểm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khoa Nguyễn