Trong trận tứ kết giải vô địch châu Âu tối qua, Croatia vượt lên dẫn trước ở phút 118, nhờ pha lập công của Ivan Klasnic. Nhưng chiếc vé tưởng chừng đã nắm chắc trong tay thày trò HLV 39 tuổi rốt cuộc bị người Thổ giật lại một cách bất ngờ sau bàn gỡ của Semih Seturk, ở phút 121, tiếp đó là chiến thắng 3-1 trong loạt đá luân lưu.
"Thất bại này sẽ không chỉ khiến chúng tôi không thể quên. Nó sẽ còn ám ảnh chúng tôi trong suốt phần còn lại của cuộc đời", Slaven Bilic phẫn uất phát biểu.
Bilic là một trong những HLV đáng chú ý nhất Euro 2008. |
"Tôi cảm thấy tự hào về các học trò của mình, nhưng vẫn rất buồn vì thực sự đã nghĩ rằng Croatia đã có thể đi đến chặng cuối của giải đấu này".
Giải thích về thất bại chóng vánh trong loạt đá luân lưu của học trò, Slaven Bilic nhận xét: "Bàn thắng của Semih Seturk thực sự là một cú sốc đối với chúng tôi. Trong lúc trận đấu có vẻ sắp chấm dứt với chiến thắng, chúng tôi bị gỡ hòa rồi ngay lập tức phải đá luân lưu. Rõ ràng lợi thế về tâm lý đã thuộc về người Thổ Nhĩ Kỳ".
"Tôi không thể trách các học trò vì đã không tập trung vào loạt đá luân lưu. Họ đã chuẩn bị để ăn mừng thắng lợi, nên bị suy sụp tinh thần vì bàn gỡ hòa".
Ông thầy trẻ cố an ủi các học trò sau cú ngã đau. |
Ngọc Tuấn