Trước khi John Terry thực hiện nhiệm vụ của anh ở loạt đá cuối cùng, Chelsea là đội có ưu thế lớn do Ronaldo bên phía MU đá hỏng ở loạt thứ ba.
Nếu trung vệ thủ quân người Anh thực hiện thành công, đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich nghiêm nhiên lên đỉnh vinh quang. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Terry trượt chân đúng vào thời điểm sút, đưa bóng ra ngoài.
"Hút chết" trong gang tấc, MU sau đó thực hiện thành công hai quả 11 mét tiếp theo, trong khi Anelka đá hỏng quả cuối. "Quỷ đỏ" nhờ vậy giành chiến thắng 6-5 sau loạt "cân não".
Nhiều cầu thủ Chelsea tỏ rõ vẻ buồn nản với kết quả tối qua, nhưng có lẽ không ai trách được Terry. Tất cả chỉ là vì anh không may mắn.
Terry và nỗi buồn khôn tả. |
"Anh ấy là Quý ngài Chelsea. Khát khao vô địch của anh ấy lớn hơn bất cứ ai trong chúng tôi", Frank Lampard nhận xét về người đội trưởng. "John là một người mạnh mẽ, tôi tin anh ấy sẽ sớm đứng dậy được sau nỗi đau lần này".
"Không có nhiều trung vệ được giao trọng trách đá quả penalty cuối cùng. Nhưng John vẫn tự tin. Chỉ có điều anh ấy bị trượt chân và không ai có thể chỉ trích anh ấy vì điều đó".
Đồng quan điểm với Lampard, HLV Avram Grant nói: "John Terry là một trong những cầu thủ góp công lớn nhất mang chúng tôi đến với trận chung kết lần này".
"Chúng tôi từng có quãng thời gian khó khăn. Nếu không có cậu ấy, chưa chắc Chelsea vượt qua được những nỗi đoạn trường mùa này. Và, dù gì đi nữa cậu ấy cũng là một phần của đội bóng".
"Terry luôn chơi tuyệt vời, cả mùa này, trong trận bán kết và chung kết vừa xong. Chính anh ấy đã khiến các đối thủ không mấy khi có được cơ hội đe dọa khung thành đội nhà. Tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy và đội".
"Về trận đấu, có thể nói chúng tôi đã chơi bùng nổ trong hiệp hai, hai lần đưa bóng chạm khung gỗ và sau đó chỉ chịu thua trên chấm 11 mét. Đội đã thi đấu tuyệt vời. Tôi tự hào vì những gì họ làm được hôm nay và chắc chắn một điều rằng, đây không phải là lần cuối cùng Chelsea có mặt ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ trở lại và giành chiến thắng trong thời gian gần".
Hà Uyên