HLV Riedl chưa tạo được dấu ấn tích cực tại Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu. |
Chiếc HC đồng giành được một năm trước khiến Hải Phòng tự tin ở V-League 2009. Đội bóng này đặt mục tiêu vô địch và ông Riedl, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam được mời về giúp Hải Phòng chinh phục đỉnh cao.
Cùng với HLV người Áo, Hải Phòng nhanh tay có được chân sút Martin Trinade từng chơi nổi bật trong đội hình Thép Miền Nam CSG. Sát giờ khai cuộc, đội bóng đất Cảng vượt qua Thể Công giành được sự phục vụ của trung vệ Minh Đức (Sông Lam Nghệ An).
Về lực lượng, Hải Phòng mạnh hơn hẳn so với cách đây một năm nhưng thành tích lại tụt lùi so với cùng thời điểm này năm trước. Sau ba trận đã đấu, Hải Phòng thua hai và chỉ thắng được một. Sự thất vọng của các CĐV đã lên đến đỉnh điểm sau khi đội bóng của họ ngã ngựa ngay tại Lạch Tray chiều chủ nhật này.
Suốt 13 trận đấu tại Lạch Tray mùa trước, Hải Phòng bất bại. Cũng tại sân này, Hải Phòng của HLV Vương Tiến Dũng hồi đó từng đánh bại Nam Định với tỷ số đậm 4-1.
Thế nhưng, ở cuộc gặp lần này, gió đã đổi chiều. Nam Định có cuộc trả nợ ngọt ngào bằng hai bàn thắng ở hiệp hai của Nhật Nam và Amaobi.
Khán giả Hải Phòng đón nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà tính từ năm 2008 trong sự giận dữ. Ngay khi Nhật Nam mở tỷ số cho Nam Định, trên 20.000 khán giả Hải Phòng đã quay sang cổ vũ cho đội khách. Cơn mưa chai lọ đã xuất hiện và cái đích hướng tới lại là khu kỹ thuật của Hải Phòng.
Tan trận đấu, một nhóm khán giả đã tụ tập ngay trước cổng chính để phản đối ông Riedl. Một vài người còn lớn tiếng hướng về phía HLV người Áo: "Riedl, go home".
Nói về trận đấu, HLV Ngọc Hảo của đội thắng trận cho rằng đây là 90 phút đầy cảm xúc và việc đội ông giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Theo ông Hảo, Nam Định đã chơi với chiến thuật hợp lý và vùng lên chớp thời cơ thành công ngay khi Hải Phòng sơ hở. Nhận xét về các cầu thủ Hải Phòng, ông Hảo cho rằng, đối phương đã sa sút rất nhiều so với năm trước.
Khác với ông Hảo, HLV Riedl cho rằng một kết quả hoà là xứng đáng với Hải Phòng bởi cả hai đội đều chơi ở mức bình thường. "Tôi thiếu 3 cầu thủ quan trọng không thể thay thế (Văn Thành, Minh Châu, De Jesus), trong khi những người thi đấu lại mắc quá nhiều lỗi", ông đưa ra lý do thua trận.
Ông Riedl có thể tìm ra nguyên nhân thất bại, nhưng với khán giả Hải Phòng, đây là trận đấu mà theo họ là tệ hại nhất trong vòng hai năm trở lại đây.
Suốt 90 phút, dù được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, lấn lướt về thời gian cầm bóng nhưng về cơ hội, họ gần như không tạo ra sự khác biệt so với đối phương.
Tấn công không bài bản, các vị trí không có sự phối hợp ăn ý, Hải Phòng hoàn toàn bế tắc và việc họ để thủng lưới hai bàn trong hiệp hai là điều tất yếu khi Nam Định tỏ ra rất khôn ngoan với chiến thuật phòng ngự - phản công sắc sảo.
Nam Định hạnh phúc với chiến thắng quý giá. Ảnh: Minh Thu. |
Vòng 3 V-League |
Chủ nhật, 1/3 Thể Công - Bình Dương 3-1 Hải Phòng - Nam Định 0-2 Thanh Hóa - SLNA 2-2 QK4 - Đồng Tháp 1-0 TP HCM - Khánh Hòa 1-3 HAGL - Đà Nẵng 1-0 Đồng Tâm - T&T HN 2-2 |
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Đồng Tháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Nam Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Đồng Tâm | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Khánh Hòa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | T&T Hà Nội | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | SLNA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Thể Công | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Thanh Hóa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Bình Dương | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Đà Nẵng | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Hải Phòng | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | QK4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | TP HCM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | HAGL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Khoa Nguyễn