"Tôi tất nhiên rất thất vọng và nản lòng với kết cục lần này", HLV Luiz Felipe Scolari buồn bã tâm sự. "Tôi thất bại và không thể đạt được mục tiêu mà LĐBĐ Bồ Đào Nha đặt ra là vào đến bán kết. Người Đức chơi tốt hơn trong những thời điểm quan trọng".
HLV Scolari ủ dột đứng ngoài đường biên. Ảnh: Reuters. |
Kể từ khi lên nắm quyền năm 2002, đây là lần đầu tiên Scolari thất bại trong việc đưa đội tuyển đến từ bán đảo Iberia vào bán kết của một giải đấu quan trọng.
Trước đó, năm 2004 trong kỳ Euro được tổ chức trên sân nhà, Bồ Đào Nha vào đến chung kết (thua hiện tượng Hy Lạp); và cách đây hai năm, ở World Cup 2006, họ vào đến bán kết (thua Pháp trong trận tranh suất dự chung kết).
Cảm thấy tự hào về những gì các học trò làm được tại giải năm nay, nhưng thực lòng "Big Phil" vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. "Tôi luôn nghĩ Bồ Đào Nha hoàn toàn có cơ vào đến vòng bốn đội cuối cùng. Nhưng hôm nay chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm và không thể đạt được mục tiêu đó".
Buồn là vậy nhưng nhà cầm quân từng giúp Brazil giành chức vô địch World Cup 2002 vẫn không quên than thở chuyện trọng tài. Ông cho rằng, Ballack đã phạm lỗi với Ferreira trong khi bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho "xe tăng Đức".
"Tôi không muốn nói người Đức được hưởng lợi từ tình huống này. Nhưng tất cả các máy quay truyền hình đều cho thấy Ballack đã đẩy cầu thủ của tôi", vị HLV của Chelsea từ mùa sau nói. "Không may là trọng tài không nhìn thấy tình huống đó. Tôi không biết sẽ có gì thay đổi không nếu bàn thắng đó không được công nhận".
Hà Uyên