Cựu HLV Phạm Huỳnh Tam Lang. |
"Nhìn từ đầu giải đến trận bán kết thì các cầu thủ U23 Việt Nam chưa có trận đấu nào ra hồn. Lối chơi của các cầu thủ tỏ ra quá bất thường, khi đá được, khi thì không được. BHL thì chưa có được một đội hình ổn định, cụ thể là liên tục thay đổi người qua từng trận đấu. Hàng thủ của đội chơi quá rối và lúng túng từ thủ môn đến hậu vệ. Cặp trung vệ bọc lót cho nhau không hiểu ý, gây thiếu chắc chắn. Trong khi đó, hàng tiền vệ chưa có một thủ lĩnh thực sự dẫn dắt lối chơi tầm cỡ như Hồng Sơn, Minh Phương. Tuyến trên Công Vinh và Thanh Bình dù chơi cạnh nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có sự kết dính cần thiết. BHL đã nhìn thấy được những khuyết điểm đó qua những trận vòng đấu bảng nhưng lối chơi không mấy thay đổi ở trận bán kết nên thua là xứng đáng", cựu HLV Cảng Sài Gòn này phân tích.
"Trận đấu bán kết với Myanmar các cầu thủ có cố gắng, nhưng họ vẫn chơi dưới sức và việc để đối phương trên cơ gây khó khăn là tất yếu. Hiệp một có tạo một số cơ hội nhưng tiếc rằng các cầu thủ không tận dụng được. Còn 45 phút sau đó và cả hai hiệp đấu phụ, tôi không hiểu các cầu thủ chơi co cụm là chủ động của BHL hay các cầu thủ Myanmar quá mạnh đến nổi dồn ép phần sân chúng ta khó tin như vậy. Chính lối chơi lui sâu về sân nhà đã làm cho sức tấn công bị sút giảm đáng kể. Bởi hàng tiền vệ không nối liền được với hai mũi nhọn phía trên là Công Vinh và Thanh Bình. Dẫn chứng là những đường chuyền thiếu địa chỉ của Công Minh ở hiệp hai".
Vị chuyên gia này nói tiếp: "Không gây sức ép sang phần sân đối phương, để cho hàng thủ Myanmar quá rảnh ở sân nhà, nên họ đã thoải mái tổ chức tấn công và làm cho hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo. Nếu may mắn và chính xác với quả sút phạt đền ở phút 89 thì có lẽ các cầu thủ Việt Nam không phải tốn sức để đá thêm 30 phút hiệp phụ. Và khi thi đấu ở hai hiệp phụ, tưởng chừng may mắn sẽ đến với chúng ta nhưng tiếc rằng khi cơ hội đến ở loạt sút cân não thứ hai, với pha đỡ 11 m của Vĩnh Lợi, tiếc là các chân sút của Việt Nam còn tệ hơn. May mắn không bao giờ mỉm cười hoài với đội bóng chơi nhợt nhạt và không thuyết phục. Thôi thì ta chờ SEA Games lần sau vậy".
Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường. |
An Nhơn