Trước thềm Euro 2008, phần vì là người Pháp, phần vì tin tưởng vào dàn binh lực hùng hậu của HLV Domenech, Arsene Wenger tin tưởng đặt "Gà trống Gaulois" vào cửa vô địch.
Tuy nhiên, những gì đội bóng ấy thể hiện trong hai trận đầu tiên tại bảng C vừa qua thật đáng thất vọng. Trận ra quân, họ để đội cửa dưới Romania cầm hòa không bàn thắng. Ở trận đấu tối qua, tệ hơn cho tuyển Pháp khi bị Hà Lan đè bẹp 4-1.
"Nỗi buồn màu xanh". Ảnh: Reuters. |
Chỉ có một điểm sau hai trận, hơn bao giờ hết đội á quân thế giới đang phải đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Trận cuối, gặp Italy họ cũng không có quyền quyết định số phận.
"Pháp luôn mang lại cảm tưởng họ hoàn toàn có khả năng ghi bàn. Nhưng, đó chỉ là cảm tưởng và không thể là điều kiện có thể giúp người ta vô địch. Cái khác biệt nằm ở kết quả. Hà Lan cũng mang lại cảm giác họ có thể ghi bàn. Và thực tế là đội bóng này đã có tới 7 bàn sau hai trận vừa qua", "Giáo sư" của Arsenal phân tích.
"Thiếu thành công không có nghĩa là thiếu chất lượng. Điều tuyển Pháp thiếu lúc này chính là niềm tin và sự chắc chắn. Họ có thể tạo được những cơ hội đẹp, nhưng lại không có khả năng dứt điểm hoàn hảo. Thật tiếc về điều này".
Hà Uyên