Theo truyền thông Anh, Terry tự cho mình một vai trò mới - như một huấn luyện viên của đội. Thủ quân của Chelsea cho rằng Capello nên làm theo những yêu cầu của anh và đồng đội trước khi quá muộn. Một màn trình diễn thất vọng nữa trước Slovenia sẽ khiến "Sư tử Anh" phải sớm chia tay World Cup dù đã ở vào bảng đấu khá dễ. Ở hai trận đầu vòng bảng, Anh hòa Mỹ 1-1 và tiếp tục bị Algeria cầm chân 0-0.
Terry xuất hiện trong một buổi họp báo buổi sáng chủ nhật vừa qua và lập tức gây sốc bằng cách tiết lộ kế hoạch về một cuộc họp khẩn vào buổi tối (theo giờ địa phương). Anh khẳng định ngay cả khi HLV Capello không muốn, nhóm của anh cũng sẽ nói ra những gì họ dự định.
Một ngày sau khi đồng đội ở Chelsea, Nicolas Anelka, phải về nước sớm vì vô kỷ luật tại đội tuyển Pháp, Terry cũng chấp nhận mình có thể rơi vào tình cảnh tương tự: "Có thể một vài cầu thủ trong chúng tôi sẽ bị đuổi về nhà sau cuộc nói chuyện buổi tối hôm nay".
Terry bị cho là còn ấm ức với Capello sau khi bị tước băng đội trưởng. |
Tại World Cup 1990, tuyển Anh từng để hòa hai trận ra quân và một số cầu thủ đã tìm gặp HLV Bobby Robson để đề đạt nguyện vọng chơi theo sơ đồ 3-5-2. Bằng thứ sơ đồ đó tuyển Anh đã vào đến bán kết. Robson sau này luôn khẳng định đó là ý tưởng của ông, nhưng nhiều cầu thủ lại cho rằng đó là công của họ.
Còn hiện tại Terry muốn đội tuyển chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-5-1. Theo đó Wayne Rooney sẽ sắm vai trung phong, Joe Cole tấn công bên biên trái trong khi Steven Gerrard bó vào giữa chơi như hộ công. "Nếu điều đó làm phiền lòng Capello thì tôi sẽ ghé lại gần ông ấy để nói rằng: 'Ông biết gì không? Tôi có mặt ở đây để giành chức vô địch cho bóng đá Anh'".
Theo lời của Terry, các cầu thủ còn muốn Capello giãn bớt các quy định vốn rất khắt khe. "Tôi ở đây với tư cách đại diện cho các cầu thủ", anh nói.
Chỉ vài tiếng sau cuộc gặp của Terry với giới truyền thông Anh, thông tin chi tiết đã lan đi trong nội bộ đội tuyển . Rất nhiều cầu thủ đã giận dữ với hành động của trung vệ cựu đội trưởng. Đặc biệt là việc anh tiết lộ chuyện một số cầu thủ tụ tập uống bia tán chuyện sau trận hòa Algeria.
"Tôi đã gặp trợ lý huấn luyện viên Franco Baldini và nói rằng: 'Hãy để mọi người được phép uống bia và nói chuyện với huấn luyện viên'. Sau đó tám cầu thủ chúng tôi đã ngồi lại và nói chuyện về trận đấu. Thật tốt khi gạt bỏ những gánh nặng trên vai chúng tôi sang một bên. Cuộc nói chuyện này sẽ được giữ bí mật".
Tuy nhiên Terry vẫn tiết lộ nhóm cầu thủ có mặt cùng anh lúc đó. "Bao gồm tôi, Lampard, Rooney, Lennon, James, Crouch, Johnson, Carragher, Gerrard và có thể còn nhiều hơn nữa. Tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối khi tiết lộ chi tiết này".
Và Terry đã đúng. Anh đang bị một số đồng đội cô lập. Không ai đứng ra ủng hộ hành động của anh. Một số người thậm chí mỉa mai rằng: "Terry đang bực dọc vì cậu ấy không còn được giữ chức thủ quân". Cách đây bốn tháng HLV Capello đã tước băng đội trưởng của Terry sau khi anh bị phát hiện qua lại với bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge.
Chính vì điều này Terry thường có hành động chống đối ban huấn luyện. Trong một buổi tập gần đây Terry đã từ chối yêu cầu của HLV phụ trách thể lực, Massimo Neri, buộc HLV Capello phải ra tay. Nhưng sau khi chạy được một đoạn anh lấy cớ bị đau và tự ý rời sân tập. Một lần khác, HLV Capello đã liên tục phải yêu cầu Terry tập trung khi anh có biểu hiện lơ là.
Terry (phải) định lôi kéo một số cầu thủ theo mình nhưng không thành. |
Theo một số nhà phân tích, sở dĩ Terry bạo gan giỡn mặt Capello là do đội tuyển đang khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Chấn thương đã lấy đi Rio Ferdinand và Ledley King, và Terry nghĩ rằng anh là người không thể đụng đến. Anh cho mình quyền hành hơn một cầu thủ - như đang có tại Chelsea. Ở đó Terry từng hai lần tự tiện "chỉ dạy" HLV mà chẳng ai dám làm gì anh. Một là sau khi Chelsea thua ở chung kết Carling Cup 2008 (dưới thời Avram Grant). Thứ hai là sau trận thua Inter ở Champions League mùa vừa qua (Carlo Ancelotti).
"Ở Chelsea tôi có thể nói với Carlo những điều ông ấy không muốn nghe trong một cuộc họp có mặt của tất cả cầu thủ. Tôi làm những chuyện đó là để mong mọi điều tốt đẹp nhất cho Chelsea. Và nếu tối nay tôi nói điều gì đó với Capello thì đó là vì tôi - mà cũng có thể là một số cầu thủ khác nữa - đều muốn điều tốt đẹp cho đội tuyển. Như tôi từng nói trước đây, tôi làm tất cả vì đất nước mình".
Tuy nhiên ý đồ của Terry đã không thành công. Buổi chiều hôm đó khi thăm dò ý kiến của một số đồng đội, anh nhận thấy rằng không ai ủng hộ mình. Cuộc đối đầu của anh với Capello đã không bao giờ diễn ra như dự định.
Hà Uyên